My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tết Ông Công, Ông Táo

Thế là đã đến 23 tết, tết ông công ông táo, đi đâu cũng thấy nhà nhà sắm sửa đồ lễ, thắp hương tiễn ông táo lên chầu trời, nhà nào cũng mua những con cá chép, khác với ngày xưa thường mua cá chép thường. Bây h mọi người toàn mua cá chép vàng để cho ông táo cưỡi. Không hiểu cưỡi trên cá chép vàng ông có vui hơn không? Nhưng thấy nhà nào cũng phấn khởi hơn, nhà nào làm ăn cũng tốt hơn, chắc hẵn ông táo vui và đã báo cáo tốt với thiên đình...

Năm nay là năm thứ 2 mình xa gia đình trong dịp tết, rồi cái tết cổ truyền bây giờ không còn nhiều không khí như ngày xưa nữa. Mọi người chuyển từ ăn tết sang chơi tết. nếu ngày xưa ăn tết, chẳng phải ăn đói quanh năm đến tết mới được no, mà tết là dịp mà tất cả mọi người cùng lụi hụi vào bếp, nấu những món ngon cùng thiết đãi anh em họ hàng, bạn bè.. Cùng nâng với nhau 1 ly, cùng chúc cho năm mới gặp nhiều may mắn và vui vẻ hơn... Bây giờ mọi người chỉ là chơi tết, đến nhà nhau cũng chỉ nhanh nhanh, đôi khi chẳng kịp uống hết chén trà nóng đã chạy vội đi sang nhà khác để chơi được càng nhiều thì càng tốt... Năm mới câu chúc cùng ngày càng đơn giản đi, lại cách xa và hoa mỹ hơn nữa, thiếu đi những câu đơn giản và giầu tình cảm của ngày nào... Một đứa bé 3 tuổi cũng chúc Bà mình năm mới kiếm nhiều tiền hơn năm cũ mà sao lại không phải mong bà khoẻ, sống lâu để yêu thương cháu?...Người lớn cũng bớt đi cái tục lệ mừng tuổi cho những đứa trẻ, vì thời buổi kinh tế thị trường, biết đâu mừng tuổi ít các cháu chê người lớn gì mà keo còn nếu mừng tuổi nhiều thì người lớn cũng chẳng biết lấy ở đâu....

Có lẽ cái còn lại duy nhất là đi chùa nhân dịp tết là hầu như ai ai cũng cố gắng đi, để cầu may mắn cho mình trong năm mới. Nhưng hình như mọi người quên đi những lời cầu cho sức khoẻ an lành, cho gia đình hạnh phúc mà thay vào đó chỉ muốn cầu làm ăn sung túc, chỉ số chứng khoán tăng vèo vèo.... Có phải có tiền là có tất cả hay không?

Mình sinh ra ở bến sông Thương như hàng ngàn người khác ở quê mình, Trong những ngày này, tết ông công ông táo ai ai cũng được bắt vài con cá chép thả trôi sông thương và gửi vào đó những lời cầu chúc của riêng mình, thường là cầu mong sức khoẻ, hạnh phúc, vui vẻ an lành... Không hiểu có phải người dân ở quê mình luôn thả cá chép xuống dòng sông thương hay không? mà ai sống cũng rất giầu tình cảm, và cũng rất đa cảm nữa....để rồi ngày ngày hoài niệm và tiếc nuối những gì đã qua. Giữa bộn bề của cuộc sống, đôi khi không hiểu mải hoài niệm kéo mình lùi lại hơn với thời đại, với những thay đổi chóng mặt hay không nữa... Nhưng những lúc một mình, mình vẫn muốn được thả cá chép trên dòng sông Thương....