My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Di hoc

Đi học, lại là chủ đề đi học. Mấy hôm nay lại có thêm 1 đứa bạn nữa đi nước ngoài học, chat với nó làm mình thấy cảm giác cứ làm sao ấy. Có lẽ hơi tham lam khi mình đang có rất nhiều thứ mà có lẽ bọn nó đang muốn được như mình, nhưng ước mơ được đi học của mình, ước mơ được giống như bố mình vẫn luôn luôn ám ảnh mình, và khi nào điều đó chưa thực hiên được mình vẫn còn cảm thấy còn điều gì đó cứ lăn tăn ở trong con người, k thoát ra khỏi được. Mỗi lúc tiễn một đứa bạn đi học, mỗi lúc nói chuyện với đứa bạn nào đang đi học, mình đều rất vui vì có nhiều bạn giỏi như vậy, nhưng bù lại sau khi nói chuyện xong lúc nào mình cũng lại có những cảm giác hơi mệt mỏi, hơi buồn và hơi...thất vọng về mình nữa.

Mình đúng là đa cảm quá, mỗi người có một con đường đi riêng, cũng như có một số phận riêng. Chắc cái số mình nó thế, bao nhiêu lần tưởng là đi rồi lại có điều gì đó khiến mình phải ở lại, ước mơ đi du học của mình vẫn cứ nằm yên ở đó sau vài lần trớ trêu....Bao lần tiễn, bao lần đón mọi người đi đi về về là bấy nhiêu lần mình suy nghĩ. Ở cái tuổi chẳng già chẳng trẻ này, mình phải làm gì đây?