My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mua` do^ng

Mùa đông, cuối cùng cũng đến thực sự đánh dấu bởi những trận rét run người. Mặc trên mình bao nhiêu áo ấm mà cũng chưa đủ để sưởi ấm cho bản thân mình. Điểm thêm vài trận mưa phùn, cái kiểu mưa phùn làm cho cái lạnh thêm lạnh hơn, làm cho mỗi người dương như tê cứng đi trong cái rét và cái mưa. Trời mưa lạnh, dòng người cũng gấp gáp hơn, gấp gáp để trốn chạy, để tìm cho mình một chỗ ấm cúng, thoát khỏi những cái khắc nghiệt của thời tiết....Mỗi người đều có một tổ ấm của riêng mình, cũng vào đó để giữ lấy hơi ấm cho tổ ấm của mình mà không quên vén bức màn và nhìn ra ngoài kia, những dòng người vẫn đang hối hả đi tìm cho mình một tổ ấm trong cái giá lạnh đến băng người.

Nhanh quá, thời gian cứ trôi vèo vèo, thoáng cái đã sắp đến tết. Nhìn khuôn mặt hớn hở của tất cả mọi người chuẩn bị tết, mỗi người lại thấy dường như lòng mình ấm lại được đôi chút.....ấm lại để tiếp tục chống chọi với cái lạnh giá của mùa đông...