My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Lần đầu tiên chơi "lô"

Chẳng là lâu nay, mình được cử làm thủ quỹ của nhóm bạn có đến 1,2, 3...8 người mà có mỗi mình là nữ. Năm hết tết đến, quỹ ăn chơi vẫn còn dư 400K. Được sự đồng ý của cả nhóm và cắt cử mình (hi` tại mọi người bảo số mình hay ăn may ), chiều nay mình đi làm về sẽ ghi một con lô. Một con nhân sự kiện một cháu bé của nhóm ra đời vào ngày 5/1/08 vì thế cả nhóm thống nhất đánh con "51" chúc mừng sinh nhật cháu Việt Long

Không biết phải kể như nào nữa nhỉ. Ngay đầu đường nhà mình có một bà chuyên ghi lô đề, mình biết từ lâu rồi, dở cái là bà ấy cũng biết mình nữa chứ chẳng là vì mấy lần mình may quần áo của cửa hiệu gần đó. Chẳng biết làm thế nào? ghi ở chỗ k quen biết thì k sợ bị tố cáo với bố mẹ nhưng lại k biết đòi tiền thắng thế nào (hi` chưa biết thắng hay không mà đã đòi lĩnh thường) nên sau 4 lần vòng quanh bà ghi lô (chắc bà ấy chóng cả mặt vì có con bé nào cứ vòng vòng ám bà ấy mất) mình quyết định dừng vào hàng của bà ghi lô đề ngay đầu đường.

Cảm giác thật hồi hộp, bà ấy cứ tưởng xinh xắn như mình chỉ lượn qua hỏi bà ấy, cùng lắm là mua xổ số ích nươc lợi nhà, mình cũng đành giả vờ ngắm ngắm mấy tập vé số, rồi lắc đầu cháu chẳng có duyên với số xố lắm....Bà ấy có vẻ khó chịu, vì cái con dở hơi này cứ ngắm mãi, cũng chả thấy hỏi han gì cả, cũng chẳng mua được cái vé số ế ẩm nào cả....Đến khi bà ấy có vẻ muốn đuổi mình đi rồi, mình mới thỏ thẻ " Bác ơi cháu muốn đánh con lô 51" Hì, khuôn mặt bà ấy giãn được một tý, chắc bà ấy nghĩ mình chơi cò con đây.

Con nào ?

dạ 51 ạ?

bao nhiêu?

Dạ 400K ạ

ôi trời, mọi người k tưởng tượng được nét mặc bà ấy giãn ra nhanh khủng khiếp, vui vẻ và đon đả kinh khủng, còn mình thì mặt cũng ngượng chín vì có một ông chắc làm xe ôm đang đứng đằng sau chuẩn bị làm một con lô hi vọng cải thiện tình hình ế ẩm xe ôm những ngày đội mũ bảo hiểm

"phào" thế là xong, Mình chạy xe thật nhanh k ngoái đầu lại, và hồi hộp chờ đến tối theo dõi kết quả sổ số kiến thiết