Nam moi
Thursday, January 3, 2008 8:45:00 AM
Thế là một năm mới bắt đầu. Nó đón năm mới bằng một trận ngủ quên lúc nào không biết
. mãi đến khi một bạn cùng cơ quan nhắn tin chúc mừng năm mới nó mới đánh thức dậy, và lúc đó đã gần 1h đêm rồi.
Trời rét, khiến cho hai mẹ con nhà nó chẳng dám đi đâu và làm gì, chỉ muốn ở nhà để ủ ấm cho nhau mà thôi. Lại nói chuyện ủ ấm cho bé, hôm trước đi siêu âm em bé lại nằm úp mặt xuống, thế là bác sĩ chẳng biết kết luận là cháu trai hay cháu gái,làm bố mẹ cháu khó gọi quá, chẳng biết phải gọi là thằng cu hay là con bé nữa, rồi đặt tên nữa. Cứ đang nghĩ đến cái tên nào đó hay hay, lại k biết là nam nhi hay nữ nhi để nghĩ tên cho hợp lí, hi hi
, nhưng dù sao mình sẽ gọi nó là bé Sam
, dù là trai hay là gái sẽ là cái tên yêu quý của bé khi ở nhà và với những người thân yêu.
Năm nay, đi qua hàng quần áo ôi sao mà thích thế, bao nhiêu thứ đẹp ơi và mình rất ưng, mỗi tội chẳng dùng được cái nào cả, hi` tất cả vì bé yêu đấy, cho nên nhớ ngoan ngoãn nhé bé yêu ![]()
Đợt này, công việc của mình k được tốt lắm, mình cảm thấy hơi chán nản với công việc ở đây. Mình hi vọng đó là do mình bị ốm và có em bé nên mình mới như vậy. Nhưng thực sự hứng thú trong công việc nó cứ biến đi đâu mất ấy... Thêm nữa đợt này có nhiều người ra đi, với nhiều lí do khác nhau, nhưng mỗi người ra đi đều khiến cho nó và những người ở lại một khoảng trống, không một khoảng suy nghĩ về tất cả những điều ở đây, suy nghĩ và phỏng đoán lí do ra đi, suy nghĩ xem những điều đó có đồng suy nghĩ với mình hay không.


