Entry for December 12, 2007
Wednesday, December 12, 2007 11:40:00 AM
Đôi khi có những lúc tôi như muốn chạy thật nhanh, chạy thật nhanh để trốn chạy một điều gì đó. Nhưng có những lúc lại muốn thời gian trôi chậm chạp, trôi thật nhẹ nhàng để có thể kịp tận hưởng được những gì thuốc về mình.
Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, cuộc sống thật nhiều thứ bộn bề, cuộc sống làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều, những suy nghĩ mà chẳng hiểu sẽ đi đến đâu. Có khi nào trên đường đời mà bạn cảm thấy mình mất phương hướng, mình như một đứa bé chưa tập đi nhưng đang được thả trên biển lớn....
Đã bao giờ bạn có cảm giác hụt hẫng về một điều gì đó? bạn sẽ làm gì? khóc lóc, than thở hay im lặng... Mình chẳng hiểu nữa, nhưng có lẽ cách của mình là im lặng, mình im lặng mà mình thấy sao mệt mỏi quá, trong những lúc như này mình thèm cái cảm giác được chia sẻ, nhưng mình chẳng thể chia sẻ với ai được, mình chỉ có thể tự mình im lặng, im lặng và tự gặm nhấm nó... Mọi nỗi buồn như nhân lên vô bờ, cảm giác như mình bị mất điều gì sao???


