Entry for November 08, 2007
Thursday, November 8, 2007 9:13:00 AM
Hôm nay, lâu lắm mình mới ghé vào blog của đồng chí nhà mình. Đọc mấy entry của đ/c mà mình không khỏi ngạc nhiên, không ngờ đồng chí nhà mình lại có năng khiếu viết như thế mà lâu nay mình lại cứ ....hi hi. Cách viết của anh rất nhẹ nhàng, góc độ nhìn sự việc rất thoải mái khiến cho người đọc cảm thấy rất thú vị. Mình đọc lúc ngồi ở cơ quan mà không thể nào kìm nổi cười rúc rích khiến mọi người cùng phòng rất ngạc nhiên...
Đợt này cứ ốm đau liên miên chẳng còn ý tưởng gì để viết lách cả, ghen tỵ với đ/c nhà mình quá. Nhưng sắp rồi, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, là mình lại trở lại khoẻ mạnh bình thường, vượt qua giai đoạn "bà già" này, mình sẽ lại được bay bổng trong thế giới của mình, hi hi cứ nói vậy thôi mình chẳng hiểu lúc đó mình có thể còn cảm nhận được thế giới xung quanh lãng mạn, nhẹ nhàng như lúc trước không nữa, nhưng dù sao cũng phải hi vọng đúng không?
Sáng nay đọc blog của em Hà, chẳng hiểu có chuyện j xảy ra với mẹ em ấy nữa. mình cũng vô tâm quá, lâu lắm rồi chẳng hỏi thăm xem em ấy như nào, kể từ ngày đám cưới em ấy cũng chưa gặp lại. Chúc cho em ấy có đủ sức mạnh đê vượt qua chuyện này, vì em ấy còn sắp sinh em bé nữa nên cần phải vững vàng hơn rất nhiều.. Ai cũng có cuộc sống riêng, có nhiều việc phải quan tâm quá, nên cũng chẳng có nhiều thời gian để quan tấm đến những việc khác... Chẳng hiểu rồi sau này, vài năm nữa cái cuối cùng mọi người còn lại chỉ đơn giản là hai chữ gia đình thôi sao. Riêng em, lúc nào em cũng muốn có gia đình và có cả những người bạn thân yêu bên cạnh mình. Có tham quá không nhỉ? Nhưng em muốn vậy và em sẽ cố gắng để làm được như vậy. Hãy ở bên em và ủng hộ em nhé anh.


