My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tam biet

Đợt này không khí thay đổi, mọi thứ chạy theo, gồng mình lên mà cũng không kịp với những biến đổi của tự nhiên. Nó cũng vậy, cơ thể yếu đuối của nó cũng đang biến đổi mà nó không thể nào đáp ứng được yêu cầu của tự nhiên. Những đợt mất ngủ kéo dài và cuối cùng là một trận ốm lăn ốm lóc, khiến cơ thể suy nhược, mà biến nó từ một đứa thích đi chơi dông dài vậy mà giờ đây trước các buổi liên hoan cơ quan nó cũng phải đắn đo mãi mới quyết định đi hay không? vì đi cũng chỉ vì phải đi chứ nó thực sự thấy mệt mỏi không muốn đi đâu cả. Mong sao giai đoạn này sớm qua nhanh...

Trời cuối cùng cùng trở lạnh, kèm theo mưa phùn khiến cho mọi thứ đảo lộn hết....đúng là những bất ngờ lúc nào cũng chứa đầy sự bất ngờ mà không biết phải diễn tả như nào nữa...Hôm nay đến cơ quan nghe tin anh Ninh chuyển công tác... Nó cảm thấy choáng váng vô cùng, vì không bao giờ nó nghĩ anh Ninh lại chuyển công tác. Anh ấy là một người hết sức tốt bụng và rất galăng với chị em. Anh ấy vào cơ quan trước nó đũng 1 tuần. Những ngày mới vào nó và anh ấy rất hay bầu bạn vì cảnh nhân viên mới với nhau. ANh hơn nó 3 tuổi và đã từng đi làm ở chỗ khác trước khi chuyển vào đây. Vì vậy anh có nhiều kinh nghiệm hơn nó trong cả công việc lẫn đối nhân xử thế... Cứ như vậy nó học được ở anh Ninh rất nhiều điều....Rồi anh lấy vợ, vợ anh ấy rất dễ mến... rồi anh có cu tý rất đáng yêu và thông minh....nó cứ tưởng là anh sẽ yên ổn làm ở đây mãi... Thế mà hôm nay anh lại nói anh chuyển đi, nhưng nghĩ cho cùng, nó cũng hiểu anh bởi an còn nhiều chuyện phải lo cho gia đình bé bỏng của anh...., vì nó thấy anh cũng nên chuyển đi vì khi đến chỗ mới sẽ có nhiều cơ hội cho anh hơn, để anh sẽ là một người chồng tốt hơn, một người cha tốt hơn của chị Thuý, của bé Minh. Chúc anh vui vẻ và sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Em sẽ luôn mong như thế cho anh và gia đình nhỏ bé của anh.