Tạm biệt hắn
Tuesday, September 4, 2007 11:29:00 AM
......
“Cúc cu” Nó hờ hững gõ lại dòng chữ “ Gì”. Nó thấy ghét quá cơ, ngày nào nó vừa mới vào máy là hắn đã mở hàng ngay bằng câu “ cúc cu”. Thật đáng ghét quá, người gì mà nói như súng liên thanh suốt ngày, gặp ai cũng cười, gặp ai cũng nói chuyện, hắn quen nhiều thế chứ. Mọi người khen hắn đẹp trai còn nó chỉ thấy hắn đúng là đẹp như con mèo máy đô rê mon đeo kính thôi. Nhưng công nhận hắn hay thật, cứ nói liền tù tì mà chẳng mỏi gì cả, đáng ra hắn phải làm MC như Long Vũ mới đúng. Sao tự nhiên hắn lại xuất hiện ở đây và làm việc cùng với nó. Nó nghĩ đến hắn mà lại thấy ghét quá, ghét cái chữ “ cúc cu” mỗi sáng của hắn.
Hôm nay đến cơ quan, nó ngồi vào máy và bật máy lên, nhưng không thấy có ai “ cúc cu” cả, nó thấy trời mới đẹp làm sao, mặt đất như trăm hoa đua nở. Nó thầm cảm ơn trời phật đúng là có mắt, thế là hắn đã thôi không đeo bám nó nữa rồi. Nó bắt đầu mở mail và check, đọc tin tức và nhấm thêm ngụm café để bắt đầu buổi làm việc đầy hứng khởi.
Mấy hôm sau, nó vẫn mở máy và cũng không thấy có ai đó “cúc cu” nữa, tự nhiên nó bắt đầu thấy buồn buồn, và cảm giác hụt hẫng, nó nghĩ đến hắn. Thực ra hắn đâu có đáng ghét thế, hắn cũng dễ thương đấy chứ nhưng tại hắn cứ “cúc cu” làm cho nó ghét. Nó tự nhiên thèm được nghe hắn nói nhanh như máy khâu, muốn được nhìn thấy hắn cười khoe hai cái răng thỏ dễ thương nữa. Nó uể oải mở mail ra đọc thấy mail của BB nhắc đi thăm hắn bị ốm, nó thấy mình buồn buồn. . Tối hôm đó, nó cùng mấy người bạn đến thăm hắn, ôi nhìn hắn nằm yên không nói gì cả, nhìn vẻ mặt buồn của bố mẹ hắn, tự nhiên nó chỉ muốn oà khóc. Cả bọn xin phép ra về, hắn khẽ mở mắt ra nhìn mấy đứa và mỉm cười. Ôi ánh mắt của hắn không đeo kính mới dễ thương làm sao, nó khẽ lẻn ra đằng sau để khỏi ai trông thấy mặt nó đang ửng hồng. Không hiểu hắn có biết nó mong hắn khỏi ốm, nó mong ngày nào cũng nhận được thông điệp từ messenger của hắn, ôi dòng chữ “cúc cu” nghe mới êm ái làm sao.
.....
Thấm thoát đã gần 20 năm học cùng và cũng đã hơn 3 năm làm việc cũng nhau, sáng nay hắn nói, hắn chuyển đi khỏi đây...Nó không thể nào tin nổi... không có hắn ở bên cạnh, nó thấy .... Nhưng dù sao hắn đã chọn lựa. Tạm biệt hắn... chúc hắn may mắn với con đường hắn đã chọn.


