Entry for August 31, 2007
Friday, August 31, 2007 10:09:00 AM
Hôm qua bất chợt đọc được trên mạng một câu chuyện hay và xúc động vô cùng. Em cứ bị ám ảnh bới nó mãi, chẳng hiểu cuối cùng trong cuộc sống điều gì là quan trọng, và con người có thể can thiệp được gì vào số phận của mình nữa.
Ngày bé, em chẳng hiểu thế nào gọi là con người có số cả. Bố mẹ cũng đành giải thích đơn giản cho con nhóc ham hiểu biết là, mọi vật đều có số chứ không riêng gì con người. Con có thấy đôi dép con đi có số, cái áo con mặc có số... thì con người có số là đúng không, con còn bé thì số của con cũng nhỏ, còn bố mẹ lớn rồi thì mang số lớn? Cách giải thích của bố mẹ, làm em cảm thấy dễ hiểu vô cùng và cũng chẳng bao giờ thắc mắc cả... Đến khi em lớn lên em mới chợt nhận ra những điều không hợp lí trong những con số của con người và của đồ vật. Tại sao em lớn lên thì em không được mang một số lớn như bố mẹ... vì nếu như đồ vật khác con số chỉ biến mất đi khi nó bị huỷ hoại thôi mà... Em thắc mắc hoài và những vấp váp đầu tiên trong cuộc sống, em đã hiểu được con người có số, và con số gắn với con người không chỉ đơn giản là một số cố định mà là một con số biến đổi khôn lường....Đôi khi đó là những số mang lại may mắn cho mỗi người và đôi khi con số đó lại đánh cắp đi niềm vui tưởng chừng như liền kề với ai đó....
Cũng từ ngày đó trước mỗi việc em đều lí giải là bởi số phận, ngay cả những điều do em quyết định rồi mà em vẫn nghĩ là có số và quyết định đó cũng là do một cái gì đó trong em chỉ đường cho em làm như vậy... Con số này đúng không còn đơn giản chút nào nữa đúng không anh, một con số biết chi phối cả em, nó chi phối ý nghĩ của em và dẫn đường cho em nữa.....Đôi khi em đã bỏ mặc mình cho số phận, đơn giản lúc đó em thấy mệt mỏi, em lại bằng lòng cho số phận đưa đẩy....Có những lúc em thấy mình thật trống trải, em chẳng biết phải làm gì, em như một cánh chim đang bị mất định hướng.... và cũng tại số của em nó như vậy phải không?
Sinh ra ai cũng bảo em có cái số sướng, nhìn em ai cũng bảo cái số em sướng.. Em vui vì điều đó lắm, nhưng bản thân em trước mỗi thành công hay thất bại, em đều chỉ có mình em ngẫm và em chẳng hiểu đó là số em sướng, em khổ và sau mỗi điều đó em còn lại được điều gì nữa...
Hôm trước, gặp ông thầy bói, tình cờ thôi mà ông ấy phán không tiêc lời khen em số tốt... chẳng hiểu thế nào là số tốt anh nhỉ, chỉ có điều em chưa hiểu mình phải làm gì để cho có một con số tốt hay đơn giản em chỉ cần mặc kệ mọi thứ đến rồi đi, bỏ mặc tất cả lại cho số phận...
Mấy hôm nay em tự dưng lại thích đi xem tử vi, xem xem số phận mình như nào, để biết giải thích theo khoa học thì cái số của mình sẽ như nào nữa.... để khẳng định lại lời của mọi người và khẳng định lại lời của ông thầy bói....và để có niềm tin.
Nhưng dù thế nào đi nữa, em cũng chỉ có những ước mơ nhỏ bé trong đời, ước mơ được... và ước mơ sẽ được ước mơ... vì chỉ khi em vui em mới có những ước mơ đẹp, đúng không?


