My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Con du*o*`ng

Con du*o*`ng magnify

...Một con đường quen thuộc là con đường nó có thể đi, đi dọc theo cả chiều dài mà không cần phải quan sát, không cần phải để ý, bởi nó thuộc hết từng ổ gà, ổ vịt, thuộc cả những giờ nào có đông người, vắng người... Đôi khi tắc đường, nó vẫn đứng yên, chen vào dòng người đang ngược xuôi tìm lối thoát, đôi khi nó lại phóng vèo lên vỉa hè để quan sát dòng người đang hối hả tìm cách thoát khỏi đoạn tắc đường... Và chưa bao giờ nó đi đường khác, bởi nó không muốn bắt đầu một con đường mới, nó không muốn đánh mất cái quen thuộc, thân thương hay đơn giản nó sợ sự thử thách mới, nó sợ phải đánh dấu từng đoạn đường mới....

... Thời gian rồi cũng đã tới, nó đã quyết định phải thay đổi vì nó không thể có lựa chọn khác, nó tạm bằng lòng với thay đổi của mình và cũng thấy vui vì cuối cùng mình đã dám từ bỏ một thói quen để thay đổi một cái mới... điều mà thật sự rất khó với nó ?

Thay đổi một thói quen đã thực sự rất khó, nhưng quyết định đánh mất một điều gì lại càng khó hơn rất nhiều....Nhưng nó có biết đôi khi thay đổi lại là một con đường đúng đắn hơn không????