My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Anh

Anh magnify

Anh có phải là biển dịu êm

Để em là con sóng cuộn dâng trào

Sớm mai kia Biển không còn lặng nữa

Dập dềnh từng đợt đùa với sóng ngoài khơi

***

Anh là cát một đời phẳng lặng

Để em xin làm dã tràng xe cát trắng

Một đời hòai vẽ mãi trái tim ai

Đang dang dở dọc theo bờ cát trắng

***

Anh là mây nhẹ nhàng đang bay bổng

Chợt mưa em rơi rớt mất hình anh

Anh thoáng buồn vỡ tan thành mưa đá

Mây đen rơi em xóa nỗi sầu anh.

***

Em có hay Anh sẽ là tất cả

Nhưng trước em anh hoá thành bé nhỏ

Đơn giản không, đó là cô bé ạ

Em đã là tất cả của đời anh

stnc-18/07/07