Bie^?n
Monday, July 9, 2007 2:46:00 PM
Anh
Đã bao lần trở về với Biển
Lặng lẽ, ngắm nhìn
Trầm tư, xót ra
Nhưng chưa một lần anh gọi Biển là em
Em
Chơ vơ bao ngày tháng đợi chờ
Mong ngóng, cô đơn
Dữ dội, diụ êm
Nhưng chưa một ngày em thấy bước anh về?
Rồi một ngày
Con sóng kia cũng sẽ bạc đầu
Tràn vào bờ
Xóa trắng vệt cát khắc in dấu chân anh
Anh quên đi với bao niềm vui mới
Để biển kia cứ gửi sóng vỗ bờ
Nơi có hai người
Đứng chênh vênh
Trong nắng chiều, ánh sáng buổi hoàng hôn
Nơi anh gọi em cô bé
Cô bé của anh
Đơn côi, mong manh, dễ vỡ
Đã theo anh với cả tấm chân tình
Để rồi
Vỡ tan
Như sóng kia dồn dập lúc thủy triều lên
Xóa đi dấu chân anh
Biển lặng
Qua cơn bão tố
Đợi chờ
Sóng gợn trong lòng biển sâu.
nc- 0707


