My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tro*? Ve^` nha`

Tro*? Ve^` nha` magnify

Bóng người vẫy tay xa dần, chuyến tàu đưa nó cùng mọi người trở về với thực tại, với cuộc sống bình thường vẫn diến ra. Chào tạm biệt những ngày biển xanh, nắng vàng ở Nha Trang và những ngày lạnh lẽo, ấm áp ở Đà Lạt.

Tiếng còi tàu hú lên những tiếng cuối cùng như chào tạm biệt nhà ga để hành trình cùng với mọi người bắt đầu.

Nó ngồi một mình ở một chiếc ghế đôi, vì chiếc bên cạnh của ai đó để trống, điều hoà trong toa tàu thổi nhẹ làm nó rùng mình bởi cái lạnh lạnh, nó nhớ đến cái lạnh của Đà Lạt, không một chiếc áo ấm trên người, nó ước giá như lúc đó có ai đó san sẻ cho nó chút hơi ấm và lấy bớt đi chút giá lạnh trong nó.

Nhìn mọi người túi tít chơi bài, đánh bạc, nói chuyện tán dóc để quên đi tiếng tàu đang chạy xé trong màn đêm.

Nó khẽ thở dài, quay mặt và kéo chiếc chăn chùm kín để mình cũng chìm vào bóng tối, để được như con tàu kia đi khám phá màn đêm, để tự do bay bổng trong không gian của riêng mình.

Những tiếng còi tàu cứ lần nữa hú lên, mỗi lần hú lên là một bến đỗ mới trong hành trình của nó, ngước nhìn những khách đã đến bến tàu của mình, chuẩn bị đồ đạc và xuống ga, nhìn những ánh mắt lấp lánh niềm vui hiển hiện lên những khuôn mặt khắc khổ, hạnh phúc, mệt mỏi.... khi được về với gia đình. Nó khẽ chạnh lòng, đúng vậy càng đi nó mới lại càng hiểu hai từ " mái nhà".

"Ga cuối kính chào quý khách.."

Vậy là cuối cùng đã đến lúc nó và mọi người sắp xếp đồ đạc.

Tiếng chuông các máy điện thoại ào ạt đổ, tiếng tâm sự, tiếng hẹn hò...pha trộn sự gấp gáp...nó vẫy tay chào tạm biệt chuyến đi mà chưa biết khi nào mới có dịp gặp lại.

Nó cũng chuẩn bị đồ đạc, kéo chạy nhanh ra cửa ga.

Thấp thoáng đâu đó bóng những người thân của những người bạn nó ra đón bạn mình ở sân ga. Tiếng gọi nhau ý ới, ánh mắt liếc tìm nhau trong ánh đèn tờ mờ của sân ga, riêng nó lặng lẽ kéo va li đi một mình, đi về phía trước, bởi nó có người đợi ở nơi khác ()

Nó khẽ mỉm cười với niềm vui riêng của mình, niềm vui đặc biệt mà không ai có được giống nó. "trở về nhà"