Gia^'c mo* vo^.i
Friday, May 25, 2007 3:21:00 AM
Nhớ ngày bé, mỗi lần bước qua đường, nó rón rén từng bước khi đặt chân xuống vỉa hè, lũn cũn nhảy chân sáo vượt qua hàng xe đạp đang như chờ lao về phía mình.
Nó thật yên tâm khi mỗi lần qua đường có mẹ dắt tay, nó tự tin bước những bước chầm chậm, nhìn về phía trước đầy kiêu hãnh.
Hôm nay khi bước chân qua đường, nó cũng tự tin, cũng nhìn thẳng nhưng mất đi đâu niềm tự hào và kiêu hãnh ngày xưa, nó chỉ vội bước qua đường để đi đến đích của mình, chẳng kịp ngó xem có ai đang theo dõi bước đi của nó hay không?
Đâu đó có ánh mắt đang dõi theo nó bước qua đường, ánh mắt của kẻ tò mò, của kẻ rỗi việc hay là ánh mắt của người quan tâm đến nó?
Bỗng cơn mưa chợt đến, nó ào chạy nhanh và để lại.....
Chiếc di động đổ chuông, ai đó gọi nó.... Không phải, chuông báo thức nó đặt nhầm... đánh thức nó tỉnh dậy....



