thanks for all....
Wednesday, April 11, 2007 8:27:00 AM
0h 34 phút:
Vừ a oe oe được có 4 phút mà nghe tiếng chuông kíng koong ở đâu vang lại, nó liếc mắt nhìn quanh không thấy có gì lạ cả, liền vớ tay lên phía đầu thì có cục gì đó mát mát ở trên, nó vin về và ấn bừa vào một nút bất kì, điều gì xảy ra với nó kia, một dòng chữ hiện trên cái cục sắt đó "happy birthday to u, wish u...." Nó đọc được chữ, việc đầu tiên sau khi ra đời được 4 phút là nó đã đọc được một dòng chữ. Nó vui vẻ và mỉm miệng cười để nhắm mắt ngủ giấc đầu tiên.
9h 30 phút
Tiếp theo cách nó làm với cục sắt lúc sáng, nó đã đọc bao nhiêu là dòng chữ giống như lúc mới sinh, nó vui quá, nó ôm cái cục sắt thật chặt và ấn linh tinh một lúc, và nó đã biết đó là điệnthoại di động, điều thứ 2 nó học được từ lúc mới sinh ra. Nó tìm hiểu chiếc điện thoại và lần lượt reply lại những tiếng chuông king koong nó đã nhận được. "Thanks for all ...."
12h 30 phút
Nó ăn bữa đầu tiên ờ nhà hàng "Nem" cùng với mấy anh chị anh Linh, chị Trà, anh lê Huy nữa, mấy anh chị nghe nói lớn lắm, toàn cán bộ nguồn thôi. Nó không hiểu gì cả chỉ biết đó là những người rất yêu thương nó và luôn giúp đỡ nó. Nó lại lặp lại câu "thanks for all..."
1h 30 phút
Nó biết viết, đặc biệt hơn là viết bằng máy vi tính nhé. Anh Ninh cho nó mượn cái máy xách tay để đi ngồi họp, nó oai quá họp với mấy người toàn nói tiếng gì ấy, chẳng giống tiếng bố mẹ nói. Nó liền tranh thủ viết thư mời cho mấy anh chị thân thiết ở cơ quan, để đi kỉ niệm sự ra đời của nó.... "thanks for all" anh Ninh và máy tính xách tay
21h 30 phút
Nó về nhà sau bữa tiệc với mấy anh chị cơ quan, bước vào nhà nó bất ngờ hơn vì bố mẹ và cả em nó nữa đã chuẩn bị một chiếc bánh thật to, ghi chữ "Happy birthday to KieuLinh" Nó tên là Kiều Linh, cái tên thật hay. Tự nhiên tim nó đạp nhanh hơn, Nó lại nói câu "thanks for all" với cả nhà.
22h 30 phút
Nó bắt đầu làm quen với internet, và bắt đầu bằng việc chat YM, chat thích thật, nó bắt chước bạn Việt Anh dùng bao nhiêu là cái hình mặt cười để gửi đi linh tinh, ôi thích quá, không hiểu nó có thể diễn tả khuôn mặt của mình với nhiều trạng thái như thế không. Nó lại nói "thanks for all" với internet.
23h 30 phút
Nó lần lượt mở các hộp quà mà mọi người chúc mừng sinh nhật nó, ôi thích quá toàn những thứ nó yêu thích. "thanks for all"
......
Anyway
Nó thật vui, vì mới sinh ra mà đã nhận được bao nhiêu lời chúc của người thân yêu, của anh chị em, của bạn bè....một lần nữa nó xin được nói "thanks for all" tới tất cả mọi người.



