Nhu*~ng do^`ng xu ti`nh ye^u
Saturday, March 31, 2007 12:43:00 PM
Tình yêu của nó gắn liền với những đồng xu. Những đồng xu may mắn mà anh đã mang lại cho nó. Mỗi lần giận hờn, anh luôn mang đến cho nó một đồng xu, và nói rằng em hãy tung đồng xu đó lên. Nếu mặt ngửa là những con số thì số trời em đã gắn liền với anh rồi, nên đừng giận nữa... và thật lạ kì lần nào cũng là mặt có con số được hiện ra, nó lại vui vẻ cất đồng xu vào chiếc hộp hình trái tim anh tặng và cùng anh đi chơi.
Một lần, anh mang đến cho nó không phải là một đồng xu thông thường, nó tung lên nhưng những con số không thấy đâu cả. Anh lặng lẽ ra đi, bỏ lại nó, nó thấy có điều gì đó mất mát lớn lao trong mình, nó hụt hẫng, bỗng chạy theo anh và gọi anh quay lại với nó. Anh quay lại ôm chầm lấy nó và khẽ nói với nó rằng " Em thấy không cả khi không phải là số trời mình vẫn có nhau, em có đồng ý sau này sẽ ở bên anh mãi mãi không?" Nó hạnh phúc nghĩ đến ngày hai đứa được bên nhau, cùng dắt nhau đi trên những chặng đường dài...
Ngày anh về nước, anh mua rất nhiều quà cho mọi người, nó chờ mãi không thấy món quà của nó đâu. Nó thoáng bối rối vì không hiểu anh dành cho nó điều gì. Anh liền lại gần mang cho nó một chiếc túi rất xinh bên trong có 100 đồng xu 100 yên của Nhật. Anh nói " nếu ở bên anh, em nhớ đứng dùng hết những đồng xu trong túi này nhé..." Và nó đã ở bên anh thật, hạnh phúc và tràn ngập yêu thương.
Anh đi công tác triền miên, công việc của anh như thế. Mỗi lần đi anh lại để lại cho nó một đồng xu, để ở nhà nó sẽ nhớ đến anh.
Lần này anh đi lâu hơn, trước khi đi anh để lại cho nó một đồng xu 5000VND, đồng xu dành cho ngày sinh lần thứ 25 của nó. Mặc dù anh không có nhà nhưng anh luôn bên nó.



