My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

La`m La`nh la` mo^.t nghe^. thua^.t

La`m La`nh la` mo^.t nghe^. thua^.t magnify

"Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành,trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối dối, trái tim tự tìm ra lối..." Càng nghe bài này lại càng thấy đúng, khi yêu đúng là con tim chỉ lối chỉ đường hết.

Hôm qua, thằng bạn mời cả nhóm đi hát karaoke để giớithiệu cô người yêu mới,tiếc là mình phải đi học tối lạ i điểm danh nên không đi được. Nghe bọn bạn kể là nó dọa sẽ đánh cho mình một trận vì nó giới thiệu người yêu mà không đến, hic sợ quá. Nhưng điều mình cảm thấy bất ngờ nhất là chuyện thằng bạn đó, mới cách đây có 1,5 hôm nó và em ấy vẫn chưa có gì, còn đang hiểu lầm. Lè nhè với mình cả một buổi sáng, để mình tư vấn cho nên làm thế nào là hợp lí. Mình khuyên nó là kệ em ấy, không nhắn tin gọi điện gì nữa, để em ấy tự hiẻu nếu mày không làm sai....Nó có vẻ gật gù nghe mình khuyên và hiểu ra vấn đề lắm. Đến trưa hỏi thăm tình hình thế nào, nó đã bảo là ok rồi, Mình mừng thầm vì giúp được thằng bạn thắng cô bé ấy trong vụ thi gan này, ai dè nó thông báo một câu là nó vừa gọi điện thanh minh với em ấy. Hic thế mới chán, đúng là khi yêu người ta chẳng biết người ta làm gì cả, người ngoài sáng suốt khuyên bảo cũng không nghe.

Xin chúc mừng hai bạn, chúc hai bạn sẽ mãi hạnh phúc bên nhau cuối năm cho mình ăn cỗ, sang nằm làm con chuột ngọc nhé, chuyện không nghe theo tư vấn của tớ thì bí mật nhé, không một số đang nhờ lại chạy mất thì chết.