Commingback
Tuesday, March 13, 2007 8:19:00 AM
Kính thưa bà con cô bác, họ hàng, làng xóm gần xa...![]()
Kính thưa quý ông quý bà, quý cô, quý cậu, quý em...![]()
Không biết phải mở đầu thế nào nữa. Hôm nay mình quyết quay trở lại với một blog mới toanh
. Sau khi nghe rất nhiều lời than vãn của quý bạn về cái blog "u ám nhất thế giới " làm khổ chủ của nó buồn quá, nên quyết đinh đóng của và đi "du học" một tuần liền khắp tất cả các blog từ các cụ già đến các em tuổi teen, từ bác sĩ kĩ sư đến học sinh sinh viên...
, để rút ra một cách viết cho riêng và làm mới blog cho mình, để khỏi mang tiếng u ám. Kết quả xin được báo cáo là
:
1. Blog của các bác có tuổi một chút, thì màu mè rất u tối
, các bài viết thì toàn cắt từ các báo chí... rất triết lí, rất đạo đức
, chẳng phù hợp với mình tý nào. Mình còn trẻ chán![]()
2. Blog của các bác kĩ sư tầm tầm như mình thì toàn trắng tinh, ngoại trừ cái ảnh avatar toàn không phong độ bằng ở ngoài
. Chắc các bác ấy bận quá, đua đỏi tý rồi lại không có thời gian chăm sóc... Kiểu này cũng không giống mình, vì mình cũng là kĩ sư, nhưng hơi bị nhiều thời gian cho việc này ![]()
3. Blog của các em tuổi teen. Quả thật phục các em này
, nhỏ tuổi mà có nhiều tài quá. Đầu tiên là các theme thì cự kì đẹp và lạ mắt, nick name thì rất dễ thương, rất chăm chỉ thay ảnh, và viết bài
. Mỗi tội các em dùng nhiều từ lóng quá làm mình cũng không thích, nào là "ặc ặc, hic hic, hehe, keke...." Kể cũng phục các em ấy thật có công làm phong phú tiếng việt thêm bao nhiêu chỉ có điều phong phú theo kiểu này thì cũng hơi tệ
. Chắc mình cũng không theo được quá.![]()
4. Blog của các nhà văn nghệ sĩ: không cần phải nói thêm điều gì, toàn là tiếp thị sản phẩm, lịch diễn, album mới, sách sắp xuất bản... hic khi nào mình có album và sách thì mình cũng sẽ theo phong cách này vì đọc comment thấy các em có vẻ chịu khó vào mấy blog này và ủng hộ ghê lắm...![]()
vv...vv...vv
Cuối cùng sau một tuần du học cũng chẳng thu thập được gì, có lẽ thế giới blog phong phú quá, mình bị "tầu hoả nhập ma mất"
. Chắc mình vẫn phải là mình thôi
, vẫn cái điệu bộ khéo tưởng tượng giỏi, kêu la, than trách, buồn rầu, u ám....Bà con chịu khó chịu đựng vậy.![]()
![]()


