My Opera is closing 3rd of March

BELIEF

Hãy cho tôi thêm niềm tin nào

zzz Lúc nào cũng thấy buồn ngủ. Thế mà lúc mong ngủ thì lại chẳng ngủ được! hic worried
Những việc minh đã làm hôm nay cũng không đến nỗi tệ. Hình như M đã thăng bằng trở lại sau điều đau buồn ấy. Nhưng cả lũ hầu như quá bận để có thể ngồi buôn với nhau chút it hoặc hỏi thăm nhau qua sky. (gian quá!) L sắp về làm đám hỏi, chẹp, chúc mừng bạn thân nhé. Chẳng đợi người ta...
Việc học hành của mình chán quá. Phải lập kế hoạch cụ thể hơn.

Cho mình niềm tin như trước nào. Bất kỳ sự đổ vỡ nào, mình hứa, sẽ quên để nhớ mãi.


yes

KHÔNG MUA KHÔNG BÁN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.