My Opera is closing 3rd of March

BELIEF

Ngột ngạt quá!

Chán quá.
Cuộc sống ngột ngạt!
Thời tiết ngột ngạt!
Tất cả đem lại 1 cảm giác ngột ngạt!

Sáng, mất đến bốn mươi lăm phút mới đến được chỗ làm. Đi đường, người chen người, không bon chen, không xong. Bực bội! Cắm đầu cắm cổ trên đường như một con điên, đến được chỗ làm thì mặt mũi phờ phạc như mất ngủ cả đêm làm việc (đồng nghiệp trố mắt nhìn), đầu tóc thì cái cụp cái xoè, bên dựng bên xuôi. Bực bội! Mới sáng sớm được cái điều hoà mở hàng cho 1 tá nước vào người- chẳng biết cái thứ nước j! Mình đến phát chán.
2 hôm ăn cơm ở căng tin là 2 hôm mình nguyền rủa cái người nấu cơm. (xin lỗi bác chứ con nói thật đấy ạ!) Hôm trước nguyên 1 món tôm - hết- mặn chát. Hôm nay, nguyên 1 món tai xanh tẩm xả - cay chạy mất dép! Cả 2 món tôm, thịt, mình đều không ăn được. Thế thì mình làm việc kiểu quái j! Với 11K cho mỗi người, liệu có điêu quá không với cái xuất cơm đấy nhỉ?
confused củ chuối thế không biết! Ra ngoài hàng còn được 2,3 món; đây lại đúng 1 món với canh. Chấm hết! Nguyền rủa, nguyền rủa hichic.......Bực bội.

Đến hôm qua mới biết bạn đã có bầu! Chồng chưa chính thức của nó nhắn nhầm tin mình mới biết! Cũng bình thường! Nhưng chồng hờ của nó nói thế này: a.chang.khi.nao.k.lo.lang.ve.viec.di.lai.cua.e.tren.duong.bung.thi.co.bau.nho.co.chuyen.gi.a.song.
the.nao.lan.nay.nua.thoi.day.k.dung.trach.a.nang.loi.di.ve.luon.di.cho.lam.nhieu.nguoi.bi.cum.lay.
sang.e.la.anh.huong.den.con.viec.nay.k.phai.hoi.a.lam.thi.lam.khong.lam.thi.nghi.! HÁCH DỊCH, ngàn lần hách dịch! cái con bị cúm lại chính là mình. Tại sao nó nói dối mình là nó về đưa mẹ nó đi đâu chứ! Thà nó nói huỵch toẹt ra là nó sợ mình lây cúm sang cho nó, mình sẵn sàng mang máy tính sang ngồi ké chỗ khác, hoặc nó bảo nó đi về vì chính lý do chính đáng đi. Đọc và nghĩ đến jọng nói của chồng hờ nó cảm thấy bực bội lần nữa. cry cry cry minh chết mất. Chẳng biết nói thế nào. Cái đồ củ chuối, ông tưởng mọi thứ phải theo ý mình chắc. Quên cái kiểu áp đặt đi chứ. xí! Ai cũng khổ cả đấy, không phải một mình ông đâu. BS quá thể đáng!

Thôi chẳng thèm nói.
Mẹ ơi, mai lại 45 phút nữa.
Lại bon chen dù không muốn bon chen.
Mặt mũi đen nhẻm, phờ phạc.
Tóc tai dựng ngược
Cơm trưa...
Đường về
Con người.
Sống
Sống chứ!

cry cry cry

G8Trái tim tự do

Write a comment

New comments have been disabled for this post.