My Opera is closing 3rd of March

How do i live!

Cuộc sống vốn không công bằng!

Subscribe to RSS feed

Ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai!

Con người ta thường đau khổ, phiền muộn và chán nản thường không phải vì ngày hôm nay mà vì nỗi ảm ảnh của quá khứ, của ngày hôm qua và nỗi lo cho tương lai, cho ngày mai.
Một người có thể dễ dàng vượt qua ngày hôm nay nhưng anh ta lại thường gục ngã khi phải chịu gáng nặng của ngày hôm qua để lại và nỗi lo sợ cho tương lai ngày mai.
Tại sao chúng ta không bỏ đi 2 cái ngày đen tối kia mà sống trọn vẹn cho 1 ngày nhỉ.
Ngày hôm qua, đã qua rồi, ta chẳng thể lấy lại 1 lời ta đã nói, chẳng thể níu kéo thời gian trở lại,chỉ đơn giản nó đã trôi qua...còn ngày mai ư, cho dù thế nào đi nữa thì ta cũng hãy tự tin cho ngày mai.Ngày mai dù có bị che phủ bởi những đám mây mù thì mặt trời vẫn mọc.
Mọi người hãy sống cho ngày hôm nay... một ngày thật trọn vẹn nhé
Chúc mọi người đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả!
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28