My Opera is closing 3rd of March

Anh Lê lives blog

Welcome to myblog

Ra khỏi Quán Cafe

Ra khỏi quán cà phê gặp mùa xuân bỡ ngỡ
Như lần đầu biết tới mùa xuân
Như là ly cà phê thứ nhất
Ta nắm tay nhau bằng bàn tay thành thật
Chai sạn rồi mới hiểu bàn tay
Mới hiểu vị ngon ly cà phê sau ngày vất vả
Ta dắt tay nhau vào cuộc đời mới lạ
Khi chúng mình ra khỏi quán cà phê

CẬU BÉ CÓ KHẢ NĂNG THẤU THỊ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28