Monday, 23. November 2009, 03:19:46
Tấm sống cùng Cám và Mụ Dì ghẻ trong căn nhà khá là sang trong nhưng do không được yêu thương, Mụ Dì ghẻ và Cám luôn tìm cách đưa ra thách thức đến thách thức khác. Kết quả là Tấm vượt qua gần hết thách thức trong số đó và hạnh phúc đã đến ... với Mụ Dì ghẻ. Tóm lược câu chuyện và một số thách thức tiêu biểu:
Lần 1:Con phải ở nhà cho Gôn ăn xong hoặc nhặt hết thúng thóc này mới được đi hội nghe con, Tấm nhanh nhẫu trả lời: vậy Dì để con nhặt thóc ...
Lần 2:Phải ở nhà cho Gôn ngủ hoặc cày xong đám ruộng này mới được đi gặp hoàng tử nghe con, Tấm nhanh nhẫu trả lời: vậy Dì cho con cày ruộng...
Nhờ có Bụt giúp cộng với sự nỗ lực của bản thân, Tấm đều hoàn thành xuất sắc công việc và kịp tham gia lễ hội. Vì vậy, tình cảm của Tấm và hoàng tử ngày càng trở nên thắm thiết ...
Lần 3: Con phải cho Gôn ngủ hoặc cho Gôn ăn trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì ta mới chấp nhận để cho con cưới hoàng tử, sau một thời gian đắn đo suy nghĩ + tham khảo khả năng của Bụt, Tấm trả lời ... vậy con xin nhường hoàng tử cho Dì luôn.
Wednesday, 18. November 2009, 03:18:31
Đôi dép
Hôm trước, Tui theo Ba và Bà Nội đi thăm bà nội Bác, lúc về buồn ngủ quá tui làm rớt mất một chiếc dép lúc nào không hay. Dường như linh cảm là mình mất một cái gì đó, thấy lạnh cái chân nên tui nhè nhè để báo. Nhưng cả Ba và Bà Nội đều không hiểu cứ tưởng là tui đói nến quấy... Đúng là người lớn chả hiểu gì về con nít hết. Thế là mất một chiếc dép. Chiếc còn lại, tui mang về tới nhà cất kỹ lên kệ để lỡ sau này biết đâu có công chúa nào đi vừa chiếc dép của tui thì sao... Dép của tui rất là đẹp, là loại giày san đan, màu nâu đen, phần quai làm bằng da simili (loại tốt), đế làm bằng cao su, có băng dính để cái quai dép cho vừa với bàn chân của Tui. Thật tình là nó rất đẹp, nhưng giờ nó chỉ còn một chiếc thôi. Bà tiếc quá nên hỏi tui là có chổ nào bán 1 chiếc không... Chắc chỉ có nước chờ công chúa thôi.
Friday, 13. November 2009, 03:53:20
gon dai ca, nick name
Mới tí tuổi mà Tui đã có bộ sưu tập nick khá là đồ sộ:
Gôn Xoài đơn giản là vì Tui rất thích ăn xoài
Gôn quậy: ở nhà chẳng ai phá bằng tui
Gôn học giả: vì tui chỉ lấy sách vở và giả bộ học
Gôn ròm: cái này là do ảnh hưởng từ Papa chứ kô phải tui
Gôn dít hôi: hic cái này thì hết biết, chẳng qua vì mẹ hay nói "..." của mẹ.
Gôn mít ướt: ai cũng nói tui đẹp chai mà hay khóc nhé quá.
Gôn đại ca: trong xóm cũng không thiếu con trai nhưng chỉ có mình tui là có nhiều fan nữ hâm mộ nhất, vì vậy được phong là đại ca....
Gôn xôi: xôi là món khoái khẩu cho những buổi sáng hong có đồ ăn
Gôn bò: vì tui thích ăn bún bò.
Gôn sư phụ: tui có 2 bộ đồ chú tiểu mà đến mấy thầy trên chùa còn phải trầm trồ vì vậy mỗi khi mặc vào là được gọi là sư phụ liền
Wednesday, 11. November 2009, 03:15:26
Từ nhỏ đến giờ, Tui té không biết bao nhiêu là lần rồi... nhưng chắc chưa lần nào đau đến vậy. Té cái đùng từ trên giường xuống.. đâu ơi là đau. Đau mà tới giờ vẫn còn cảm giác. Tui té có 1 giây thôi mà làm cả nhà lo lắng ... Bà đang ngủ phải bật dậy. Dì K thì đang rửa chén cái tay dơ quá chừng mà bế tui ... Ba mẹ thì xanh cái mặt. Lâu lắm mới được nhiều người quan tâm đến vậy nên tui khóc 1 trận cho nó đã... thế là được đi chơi một vòng về ngủ một giấc ngon ơi là ngon.
Thursday, 1. October 2009, 01:34:25
ba & Mẹ
Đã 2 năm trôi qua, kể từ ngày Ba & Mẹ chính thức về với nhau nhưng người hạnh phúc nhất chắc chắn đó là tui chứ không ai khác. Tui là người trung gian vì vậy bao nhiêu buồn vui, giận hờn mẹ đều kể tui nghe ngay từ khi tui còn trong bụng, Ba cũng làm tương tự nhưng chỉ thì thầm vì vậy tui không hiểu mấy. Hơn ai hết tui hiểu rằng dù trong 2 năm qua mẹ đã rất nhiều lần giận dỗi vì Ba ham đi đá banh, hoặc đón mẹ không đúng giờ ... nhưng tất cả những điều đó không thể giấu được tình yêu của Ba và Mẹ dành cho nhau cũng như là niềm hạnh phúc vô bờ từ khi tui chào đời.Tui luôn được thấy tình yêu của Ba, Mẹ dành cho Tui, những tiếng cười đùa mỗi khi chúng tôi có mặt đầy đủ trong cái căn phòng bé xíu ngày càng chật hơn, ấm hơn vì bao nhiêu thứ đồ chơi của tui mà mẹ tha về. Ôi tui yêu Ba Mẹ quá. Chúc cho gia đình bé nhỏ của tui luôn vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
Tuesday, 28. July 2009, 02:11:07
Ngày này, cách đây một năm tui cất tiếng "Hello World", "Chào Việt Nam", "Chào mọi người"...
Wednesday, 22. July 2009, 05:13:02
Thội nội, thơ bà nội
Tặng Gôn một chiếc nhẫn vàng
Chúc mừng sinh nhật đầu đời cháu trai
Vui tươi cháu chớp lấy ngay
Chữ nhân, chữ nhẫn bà dành cho Gôn
Bà Nội
Thursday, 16. July 2009, 03:43:20
Thế là điểm tui rời xa cái nôi yêu dấu chỉ còn tính bằng giờ (còn phải vượt qua kỳ kiểm tra y tế nửa thôi). Còn khá nhiều skill mà bạn jerry nhà kế bên, sinh sau tui 1h, làm được còn Tui thì không như vỗ tay, gọi điện, đánh đầu ngu - skill này thì không nhiều người lớn tự làm được...(nếu ai làm được thì có thể comment cho G biết). Ấy vậy mà, hôm nay Tui còn bị viêm họng nữa chứ... Tui bị viêm họng khá lâu rồi, tui bỏ ăn, tui chướng ... mà không ai nhận ra, cú tưởng tui mọc răng. Mà trước giờ cũng có 6 cái thôi, có thêm cái nào đâu vậy mà người lớn cứ tưởng... Đúng là người lớn nhiều khi cũng vô tâm thiệt hen...
Một năm qua với rất nhiều niềm vui và hạnh phúc từ gia đình, từ bạn bè và từ Blog. Nhân ngày thôi nôi, Tui xin cảm ơn tất cả tình cảm của mọi người dành cho tui trong 1 năm qua và 99 năm tới. Thanks
1 2 3 4 5 ... 8 Next »
Showing posts 1 -
8 of 62.