13/11/2008 - "dihoc" & "dentruong"
Thursday, November 13, 2008 3:48:02 PM
đánh nhau giửa học sinh và học sinh dc gọi là gì dưới con mắt của học sinh !?
- cô nàng / anh chàng số má
- cô nàng / anh chàng ngầu
hnay phân tích nó . hy vọng dc học hỏi hơn !
người bị đánh hnay là TÔI
từ đầu năm đến giờ ko làm gì sai đối với "sự thật"
mà "sự thật" thì "mất lòng"
"mất lòng" là "đánh"
phân tích thế này :
nếu cã lớp "ghét" Tôi thì Tôi ko chê trách
nhưng thật sự có cái đáng tiếc trg ~ ngày đến trường .. hơi bị buồn đấy !
nhưng dc cái là ko nói chuyện và thễ hiện dc chử " đi học "
nhưng "ghét" rồi để bụng , chờ nó đang đi , đánh nó từ sau lưng và quay phắc đi về với đám bạn thì thật là nhục
"đánh" mà quay đi ngay , ko để lại 1 câu cảnh cáo thì hơi phí
mà còn bị nạn nhân "đánh giá"
"đánh" nó mà ko dám chửi bới nó trước lớp
chỉ có đám bạn hùa theo bằng 1 tràn pháo tay thì thật nhục nhã hơn nhiều !
[ko như cái lần Tôi đánh con nhỏ xưng trùm trường hồi cấp 2 !!]
"đi học" mà bận tâm đến chuyện ai ưa mình hay ghét mình .. ba mẹ mà biết thì buồn chết!
do đó tôi cho qua vì
-bản thân cô ấy ở lại lớp
-cô ta ngồi cạnh tôi dc 2tháng cái gì hỏi tôi củng đáp [bài học]
-nay thầy đổi Tôi đi rồi ko chừng như là thiếu ng` ngồi bên dạy dỗ
-ba mẹ sinh dc đứa con nuôi dc từng này nhiêu cơm , gạo , áo , tìên củng có nhưng dạy thì ko nổi thật rồi !!!
-cái quan trọng hơn hết, đôi khi ko cần sự giáo dục của gia đình củng có thễ [hiểu] biết dc đó là:
-mình đã bị đúp rồi thì học đi thôi
-con người ta khi ko còn khả năng giao tiếp thì mới đánh nhau !
-con người ta hơn nhau ở cái đầu
-lớp 10 có môn triết học [ bị đúp ] , học hơn Tôi 1 năm , ko thuộc thì củng phải nhớ man mán chứ
-học qua 9 quễn sách GDCD thế nhưng tối thiểu cư xữ trg xã hội loài ng` là gì chưa biết nữa kìa
=> đấy là biểu hiện của người "đến trường"
==> Tôi là học sinh "đi học"
====> nói đến đây đủ để nói Tôi thua cô ta ở cái đấm nhưng thắng cô ta ở cái đầu - cái giá trị nhất ko có khả năng thay thế bởi bất cứ cơ quan nào trg cơ thễ
- cô nàng / anh chàng số má
- cô nàng / anh chàng ngầu
hnay phân tích nó . hy vọng dc học hỏi hơn !
người bị đánh hnay là TÔI
từ đầu năm đến giờ ko làm gì sai đối với "sự thật"
mà "sự thật" thì "mất lòng"
"mất lòng" là "đánh"
phân tích thế này :
nếu cã lớp "ghét" Tôi thì Tôi ko chê trách
nhưng thật sự có cái đáng tiếc trg ~ ngày đến trường .. hơi bị buồn đấy !
nhưng dc cái là ko nói chuyện và thễ hiện dc chử " đi học "
nhưng "ghét" rồi để bụng , chờ nó đang đi , đánh nó từ sau lưng và quay phắc đi về với đám bạn thì thật là nhục
"đánh" mà quay đi ngay , ko để lại 1 câu cảnh cáo thì hơi phí
mà còn bị nạn nhân "đánh giá"
"đánh" nó mà ko dám chửi bới nó trước lớp
chỉ có đám bạn hùa theo bằng 1 tràn pháo tay thì thật nhục nhã hơn nhiều !
[ko như cái lần Tôi đánh con nhỏ xưng trùm trường hồi cấp 2 !!]
"đi học" mà bận tâm đến chuyện ai ưa mình hay ghét mình .. ba mẹ mà biết thì buồn chết!
do đó tôi cho qua vì
-bản thân cô ấy ở lại lớp
-cô ta ngồi cạnh tôi dc 2tháng cái gì hỏi tôi củng đáp [bài học]
-nay thầy đổi Tôi đi rồi ko chừng như là thiếu ng` ngồi bên dạy dỗ
-ba mẹ sinh dc đứa con nuôi dc từng này nhiêu cơm , gạo , áo , tìên củng có nhưng dạy thì ko nổi thật rồi !!!
-cái quan trọng hơn hết, đôi khi ko cần sự giáo dục của gia đình củng có thễ [hiểu] biết dc đó là:
-mình đã bị đúp rồi thì học đi thôi
-con người ta khi ko còn khả năng giao tiếp thì mới đánh nhau !
-con người ta hơn nhau ở cái đầu
-lớp 10 có môn triết học [ bị đúp ] , học hơn Tôi 1 năm , ko thuộc thì củng phải nhớ man mán chứ
-học qua 9 quễn sách GDCD thế nhưng tối thiểu cư xữ trg xã hội loài ng` là gì chưa biết nữa kìa
=> đấy là biểu hiện của người "đến trường"
==> Tôi là học sinh "đi học"
====> nói đến đây đủ để nói Tôi thua cô ta ở cái đấm nhưng thắng cô ta ở cái đầu - cái giá trị nhất ko có khả năng thay thế bởi bất cứ cơ quan nào trg cơ thễ








AQaquarius1340 # Thursday, November 13, 2008 3:55:19 PM
Nếu m đối xử với nó theo cách nó đối xử với m thì m cũng ko khác gì nó, I like you this way.