loi tam su de thuong
Friday, November 14, 2008 9:55:23 AM
Haizzzzzz…
Đúng là bạn !
tớ đang nói đến cậu đấy Nhã ạ !
cậu có ~ suy nghỉ như chúng tớ đấy và tớ thích chơi với cậu rồi đấy !
câu chuyện đang hơi phình ra đôi chút và tớ phát hiện ra các cậu lắm mồm quá !
trước tiên là Mị nha !
Mị học giỏi mà nhiều chuyện như cái thứ dòng tộc của cậu !
Và tớ thấy cậu thật nhảm nhí trong chuyện đi lên đi xuống nói vài câu thừa thãi cho tớ nghe
tớ ko care về cái gì cậu nói cả
chẳng qua thấy cậu làm chuyện khiến tớ thấy não nề quá háháhá !
rồi cậu nữa Nhi à ! cậu khoác trên mình mẫy cậu cái áo của nó ! thật là rẽ tiền ! phong cách Emo của cậu đấy ư ? đầu tóc thì cột sao cho tóc … rớt ra , tay đeo thật nhiều cái vòng từ ngày này sang tháng khác , cả khi mặc áo dài nữa ! phong cách Emo của cậu là cột tà + đi chân đất ? vui quá hớhớ ! Emo này đẹp [lạ] quá !! và cậu nên nghỉ lại xem cậu né người ko cho bàn tay ngọc ngà tớ đụng lên cái áo cậu vay mượn mà khoác lên mình thì tay tớ dơ hay con người cậu dơ ? con người cậu hoạt động dựa trên bộ não . não dơ quá thì hạnh động khó mà sạch sẽ dc !
có một số khách mời hnay nói chuyện với tớ và tớ chỉ nhìn mà ko trả lời đó là ai nhỉ ?
trả lời trc cho hành động của tớ nè : vì cậu ko liên quan đến tớ nên ko mắc cớ gì tớ phải trả lời trã vốn gì cậu , cái nữa : nhìn cậu trong dirty khủng khiếp tớ mà nói chuyện ko chừng cậu lây nhiểm cho tớ đấy ! và cái tớ sợ cậu trc mắt là “dirty” và body kinh hãi của cậu và ~ vật “hoá trang” của cậu ! như tớ đã nói ở trên thì cậu dirty vì bộ não cậu ko sạch sẽ và cậu đã lây cho cô bạn cậu rồi -> … -> … => cả lủ dirty ! [ trời phật !
]
có cả ~ cậu rất sạch và còn đẹp trong mắt tớ thế nhưng lây nhiễm cả rồi ! vứt đi !
có cả con phì lủ luôn ghét tớ nhưng nay làm như mình đàng hoàng , mình hiền lành qua hỏi han tớ !!
nói thẳng ra : tao ko dơ như tụi bây nên suy nghĩ của tụi bây khiến tụi bây bị tao lật tẩy đấy ! đám chúng mày nhắm đóng phim với tao hả ? tao tuy ko thủ kịp nhưng tao ko trọng dụng lời nói chúng bây đâu ! mệt quá ! ý tao là tao ko có quan tâm [!] vì lời nói chúng bây ko có giá trị trg đầu tao và tụi bây đóng phim ko hay ! chỉ là quần chúng thôi . tao đang là nhân vật chính nè ! tao ko có để tâm gì đám chanh ớt tụi bây !
tao ước mơ một ngày đầu chúng mày rỗng tuếch tao sẽ dạy dổ tụi bây nên người lao công !
lau quét sạch sẽ cái tụi bậy làm ra !
Đúng là bạn !
tớ đang nói đến cậu đấy Nhã ạ !
cậu có ~ suy nghỉ như chúng tớ đấy và tớ thích chơi với cậu rồi đấy !
câu chuyện đang hơi phình ra đôi chút và tớ phát hiện ra các cậu lắm mồm quá !
trước tiên là Mị nha !
Mị học giỏi mà nhiều chuyện như cái thứ dòng tộc của cậu !
Và tớ thấy cậu thật nhảm nhí trong chuyện đi lên đi xuống nói vài câu thừa thãi cho tớ nghe
tớ ko care về cái gì cậu nói cả
chẳng qua thấy cậu làm chuyện khiến tớ thấy não nề quá háháhá !
rồi cậu nữa Nhi à ! cậu khoác trên mình mẫy cậu cái áo của nó ! thật là rẽ tiền ! phong cách Emo của cậu đấy ư ? đầu tóc thì cột sao cho tóc … rớt ra , tay đeo thật nhiều cái vòng từ ngày này sang tháng khác , cả khi mặc áo dài nữa ! phong cách Emo của cậu là cột tà + đi chân đất ? vui quá hớhớ ! Emo này đẹp [lạ] quá !! và cậu nên nghỉ lại xem cậu né người ko cho bàn tay ngọc ngà tớ đụng lên cái áo cậu vay mượn mà khoác lên mình thì tay tớ dơ hay con người cậu dơ ? con người cậu hoạt động dựa trên bộ não . não dơ quá thì hạnh động khó mà sạch sẽ dc !
có một số khách mời hnay nói chuyện với tớ và tớ chỉ nhìn mà ko trả lời đó là ai nhỉ ?
trả lời trc cho hành động của tớ nè : vì cậu ko liên quan đến tớ nên ko mắc cớ gì tớ phải trả lời trã vốn gì cậu , cái nữa : nhìn cậu trong dirty khủng khiếp tớ mà nói chuyện ko chừng cậu lây nhiểm cho tớ đấy ! và cái tớ sợ cậu trc mắt là “dirty” và body kinh hãi của cậu và ~ vật “hoá trang” của cậu ! như tớ đã nói ở trên thì cậu dirty vì bộ não cậu ko sạch sẽ và cậu đã lây cho cô bạn cậu rồi -> … -> … => cả lủ dirty ! [ trời phật !
]có cả ~ cậu rất sạch và còn đẹp trong mắt tớ thế nhưng lây nhiễm cả rồi ! vứt đi !
có cả con phì lủ luôn ghét tớ nhưng nay làm như mình đàng hoàng , mình hiền lành qua hỏi han tớ !!
nói thẳng ra : tao ko dơ như tụi bây nên suy nghĩ của tụi bây khiến tụi bây bị tao lật tẩy đấy ! đám chúng mày nhắm đóng phim với tao hả ? tao tuy ko thủ kịp nhưng tao ko trọng dụng lời nói chúng bây đâu ! mệt quá ! ý tao là tao ko có quan tâm [!] vì lời nói chúng bây ko có giá trị trg đầu tao và tụi bây đóng phim ko hay ! chỉ là quần chúng thôi . tao đang là nhân vật chính nè ! tao ko có để tâm gì đám chanh ớt tụi bây !
tao ước mơ một ngày đầu chúng mày rỗng tuếch tao sẽ dạy dổ tụi bây nên người lao công !
lau quét sạch sẽ cái tụi bậy làm ra !







