Subscribe to RSS feed

Sticky post

GATEAU

Đã lâu lắm rồi mình mới làm bánh lại.Hôm nay kỷ niệm ngày 11-11-2011 cái gì cũng 11 mà, một ngày thật đáng nhớ .
Bắt tay vào làm thôi
Mình nhớ mang máng đường và bột bằng nhau thì phải
-250gr đường
-260gr bột
-8quả trứng gà
-100gr dầu ăn và một quả cam vắt lấy nước
Các bạn có thể mua thêm mứt thơm và nho khô bỏ ở giữa nếu thích.
Đầu tiên đánh trứng cho nổi bỏ đường vào đánh cho tan sau đó trộn bột vào , nhớ nhẹ tay
- Rưới dầu ăn vào trộn đều cùng với nước cam vắt , trong thời gian đó bỏ lò nướng cho nóng ,khi lò nóng và bột trộn xong chúng ta đổ bột vào khuôn sau khi đã lót khuôn bằng dầu ăn và rắc tí bột khô cho khỏi dính khuôn
Khi bỏ khuôn bánh vào nướng nhớ để lửa dưới khi bánh gần chín mới chuyển lửa trên cho bánh vàng mặt là được
Lấy bánh ra nhớ phết thêm bơ lên mặt bánh cho ướt nhìn hấp dẫn hơn.
- Các bạn có muốn thử theo công thức của mình không p - Có điều mình chia ổ bánh ra nướng nên không đồng đều, có lẽ nướng một lần và cắt đôi thì đẹp hơn.
- Thôi nhé..giờ thì mình sẽ thưởng thức và dọn bãi chiến trường.

Sticky post

KÝ ỨC


Sticky post

Mean-Taylor Swift

Sticky post

ĂN UỐNG

Thấy nhỏ bạn mua cái khuôn đổ bánh khoọt mình cũng thích..thế là bày trò đổ bánh khoọt kiểu Vũng Tàu.

Mua bột ở siêu thị thì mềm èo, mình nghĩ ra cách ngâm gạo rồi bỏ vô máy xay sinh tố giống như LL làm thấy cũng hay hay...

Bạn nào làm ít thì làm giống như mình nhé!
Mình mới biết một bí quyết để làm đậu hũ nước đường mà trong sách và trên mạng chẳng ai chịu chỉ...đó là phải nướng chín cục thạch cao rồi tán thật nhuyễn trét chung quanh cái tô sạch thì đậu hũ mới đông được.
Hôm nay mình lại học thêm một cách làm sao cho da heo quay giòn tan.
Mua miếng thịt nửa nạc nửa mỡ , các bạn phải luộc sơ cho miếng da phía ngoài mềm, sau đó lấy nĩa xâm đều lên miếng da ...càng nhiều càng tốt, phết dấm hoặc chanh và muối lên bề mặt da, phần thịt thì ướp ngũ vị hương, đường, xì dầu và tỏi, ướp càng lâu thịt càng thấm.
Sau đó gọt cà rốt, khoai tây, khoai lang xếp phía dưới nướng như vậy nước thịt chảy xuống càng ngon mà tiện lợi nữa.


Sticky post

Hết tết rồi .

Như vậy là đã hết tết ! có lẽ vì vậy mà mới hôm nào trời còn lạnh ngắt giờ đã chuyển sang hanh nắng .Mấy ngày tết thật là vui .Đêm ba mươi tết mình nằm thật là buồn phần nhớ ba và nhớ con , nhà thì vắng vẻ chẳng muốn làm gì , mình cứ nghĩ chắc mùng một làm xong thủ tục ra mộ hai bên nội ngoại thế là xong và sẽ nằm nhà coi tivi hoặc lên nhỏ em phụ bán hàng .Ngày mùng ba bạn bè gọi lên uống cafe và thế là rủ nhau đi thăm bạn bè đến chiều tối ..qua đến hôm sau lại tổ chức đi thăm tiếp thật là vui , đến hôm nay sau mấy ngày gặp gỡ và la hét ..giờ thì không khí đã bắt đầu lắng đọng , mọi người lại trở về với công việc hàng ngày ..chuẩn bị cho một năm mới của công việc bắt đầu .
Sáng nay mình cũng dọn dẹp lại khu vườn , mấy hôm lo tết và giỗ rồi lại lo làm mấy clip bỏ bê nó nên cây mọc mất trật tự và tùm lum , thường thì cây cối sau một đợt ra hoa phải cắt tỉa bớt và bỏ phân tưới nước như vậy cây mới xanh tốt và cho ra đợt hoa khác được , nhắc tới đây mình chợt nhớ tới mấy cây trên sân thượng đang cần thay đất , nghĩ tới phải xách chậu và thay đất trên sân thượng ..ôi ngán ngẩm quá đi thôi ..
Sáng nay sau khi đi đánh cầu về , mình bắt tay vào làm luôn cho tới trưa , nhìn khu vườn có chút xíu vậy nhưng lúc làm thì cũng khá lâu , đầu tiên là phải cắt cành khô , vì cao quá nên mình cột lưỡi mác vào đầu cây và giựt xuống chứ không thể phi thân lên đó được rồi .

Cắt cành xong rồi dọn tiếp cây lá rụng xuống hồ , quay sang tỉa cành xếp cho gọn lại và đồng thời đổi hướng cây luôn , vì qua mùa lạnh tới mùa nóng là ánh nắng cũng đổi hướng luôn ..xong xuôi là bãi chiến trường

Dọn xong là 12g trưa , nhìn cũng thoáng và gọn gàng theo ý mình rồi , chiều nay lên sân thượng làm tiếp cho xong một ngày và ngày mai sẽ phun thuốc sâu và bỏ phân là xong .




Cách làm kem Flant

Nghe My nói Jay thích ăn kem Flant .Mẹ chỉ con cách làm nè ..rất là dễ ! Nếu con làm ít cho Jay ăn thì làm như thế này !
Công thức như trong hình ảnh nhe !






Cách làm caramel thì đường bỏ vô xoong nhỏ cho tan vàng đậm màu cánh gián , bỏ cafe vào cho tan đều rồi bỏ ra lót khuôn.



Còn nếu làm nhiều hơn thì cứ như vậy nhân lên , và nếu hấp bằng chõ thì để lửa lớn hơn chứ không để như vậy, nước trong chõ vẫn ít và nhớ vảy nước trong nắp thường xuyên .Bây giờ cầu cứu ai ăn giùm đây ...cry


Chuối nướng

Hôm qua thấy nải chuối ngon ngon mua về mình chẳng biết làm gì , ăn thì ngán quá ..thế là sực nhớ tới vụ chuối nướng , sẵn hôm đi siêu thị mình mua lon nước dừa , mở ra thử rất là ngon ..
Như vậy có lon nước dừa rất tiện lợi , khỏi đi chợ mua và vắt dễ sử dụng cho nhà ít người ..P.Mai và Hòa mua giống Chi nè !
Về phần nướng mình lấy đại lò thủy tinh như thế này ..

Tuy hơi hao điện nhưng nếu làm ít thì cũng chẳng sao , nướng xong nhìn rất ngon .

Thế là chỉ việc đổ ít nước dừa ra chén cho chút xíu đường và muối vào nước dừa hoặc tí bột năng , quậy đều trên bếp ấm là xong ..còn mình thì không làm vì lười ..lấy ít nước dừa đổ luôn vô đĩa chuối là xong .bigsmile

Đêm tất niên .

Tối qua các bạn tới đông đủ thật là vui , có Trọng Thành và Trịnh Hùng làm mọi người cười chảy nước mắt , cười quá nên mình quên cả buồn ngủ luôn.

Xuân cứ tưởng không tới được nhưng rốt cuộc bạn vẫn tới , mình thật cảm động , chỉ buồn một điều là đêm tất niên này lại thiếu vắng Rô người bạn thân của mình ,Rô bị cảm lạnh nên không thể đi được . Các bạn thay phiên nhau mỗi người hát một bài , mình rất mệt nhưng cũng cố gắng hát dù cổ họng rất là đau . Tiến Thành giới thiệu với mọi người là Chi chảnh sẽ hát một bài ..không muốn mang tiếng chảnh nên cố hát hì hì..Anh An hát bài Sans Elle nhạc Pháp lời Việt Xa em rồi , Trọng Thành la lên ..anh hát nhạc Việt đi ..hát tiếng này không ai hiểu ..Quang con nói ...không sao đâu để tui dịch ra tiếng Ede cho ,thế là anh An hát mấy câu ..Quang hát dịch ra tiếng Ede theo ..mình và mọi người cười đau bụng , nhìn sang thấy Kiều Oanh và Phương Mai cười chảy nước mắt luôn vui thật.

Yên được Tiến Thành đặt tên là Lê Văn Ngọ , nhiều người không hiểu cứ ngơ ngác giống mình nhưng nghe Thành giải thích là "Lo văn nghệ " ai cũng phì cười .Yên rất nhiệt tình mang cả Organ tới đàn cho mọi người hát ,các bạn cùng cất vang tiếng hát Ly rượu mừng trong không khí những ngày giáp tết này thật là vui và ấm cúng .


Xin cám ơn các bạn thật là nhiều , và đặc biệt là cám ơn tất cả các anh rể nữa , các anh rất vui và nhiệt tình.

Cảnh chợ Ban Mê Thuột

Nghe Dung nói Bình thích coi phóng sự mẹ làm , mẹ chẳng biết làm phóng sự gì ..vậy mẹ sắp sửa đi chợ, Bình xem đường phố và chợ BMT nhé ! Đầu tiên là quảng trường nơi này mẹ hay ra chạy bộ mỗi sáng , quảng trường này rộng lắm nhưng mẹ không chụp hết quang cảnh này được .




Tất niên đãi bạn.

Loay hoay chọn lựa mãi cuối cùng mình cũng lên được thực đơn đãi bạn bè

-Sườn nướng giả cầy
-Thịt đông ăn với dưa chua
-Bóng xào thập cẩm
-Phá lấu
-Cơm chiên dương châu
-Canh bún tàu lòng gà
Và tráng miệng yaourt .

MÓN THỊT ĐÔNG
Đầu tiên là món thịt đông , thịt chân giò sau khi mua về rửa sạch ướp ít muối và knor , ít nước mắm và tiêu. Trong thời gian ướp thịt , mình ngâm nấm mèo và tỉa hoa cho cà rốt và đậu Hòa Lan (hai thứ này phải luộc sơ với ít muối ) Nấm mèo và nấm hương sau khi ngâm cho mềm cũng sắt sợi Thịt sau khi ướp xong bắc lên bếp, mình nấu một nồi nước sôi đổ vào cho nước không bị đục và để lửa riu riu , hớt bọt cho nước trong . Nồi thịt đang nấu mình xếp những thứ đã tỉa xuống đáy tô cho đẹp. Sau khi thịt đã chín mềm , bỏ nấm và mộc nhĩ vào chờ một chút , tắt bếp múc thịt đổ vô hai tô , mình đã có hai tô thịt đông , chờ cho nguội dán mặt tô lại và cho vào tủ lạnhSau đó trút ra đĩa mình sẽ được tô thịt này ăn kèm với dưa chua.

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
Vậy là đã xong một món cần làm trước , giờ tới món thứ hai là chuẩn bị cho cơm chiên dương châu , món này cũng dễ nhưng hơi lách cách cái vụ thái hột lựu , đầu tiên là giò lụa , kế đến là lạp xưởng ..vì sợ các bạn U 50 nhai không được nên mình xắt lạp xưởng theo dạng tròn mỏng , lạp xưởng này rất ngon và ít mỡ các bạn nhìn thử xem . Có một mình nên mình phải tính sao cho khoa học mới được , cắt hết tất cả mọi thứ bỏ vô trong bao kéo lại bỏ vô tủ lạnh . Mình quay qua chiên thịt xá xíu sau khi đã ướp với rượu thơm , muối đường xì dầu và ít dầu hào , giờ thịt đã ngấm bắc lên chảo chiên cho vàng đều . Thịt đã xong , thái hạt lựu. Cà rốt và đậu cu ve cũng thái hạt lựu và luộc sơ với ít muối cho đẹp.

Phi hành tỏi cho thơm xào cà rốt đậu cu ve
Tôm khô ngâm mềm phi tỏi cho thơm bỏ tôm vào xào với chút đường cho tôm bóng đẹp
Trút tất cả vào cơm đã nấu chín , cho một chút Knorr tiêu vào hỗn hợp trên trộn đều
Trứng vịt quậy đều ,bỏ vô chảo khuấy nhanh tay hơi sệt bỏ vô cơm trộn đều
Bắc chảo nóng chiên cơm là xong.

SƯỜN NƯỚNG GIẢ CẦY

Mua sườn non chặt nhỏ ướp riềng ,mẻ , mắm tôm, mè ,mật ong và ít xả
-Ướp khoảng 3g cho thấm . Sau đó mình hấp thịt cho chín sơ bỏ vô gia vị lại trộn đều và nướng Thành phẩm sẽ như thế này .

CÁCH LÀM PHÁ LẤU
- Sau đó đem chiên bao tử và lưỡi heo lên Khi đã vàng đều , bỏ vô xoong đổ nước dừa tươi và nấu cho mềm ,món này ăn kèm với đồ chua

BÓNG XÀO THẬP CẨM

Gồm có da heo ,mực ,xúp lơ,cật,tôm lột vỏ ,nấm hương,cà rốt ,nấm tươi,xu hào đậu hòa lan,hành tây
Da heo ngâm với muối ,nước gừng cho bớt hôi sau đó xả nước và bóp khô ,các loại rau củ trên cắt rửa sạch . Hải sản phi thơm tỏi và gia vị để đó xào rau củ và bỏ hải sản vào .Món này dễ nên mình nói sơ sơ Và sau cùng là món canh miến lòng gà .Lòng gà mua về rửa sạch với muối ướp knorr để 15' .Bắc chảo nóng phi hành tỏi cho thơm bỏ vô xào sơ đổ nước thêm gia vị vào cho vừa ăn ,có khi không cần xào chỉ nấu nước sôi và đổ lòng vào , hớt bọt cho nước trong khi ăn bỏ miến đã ngâm vào , rắc tiêu và hành ngò là xong .Như vậy mình đã làm xong mấy món , hy vọng sau khi ăn các bạn không rủa xả vì mình nấu dở hì hì..nhưng mình đã cố gắng hết sức rồi và cái lưng thì muốn gãy vì đứng quá lâu ..khổ cho U 50 thật..

Cách làm Yaourt bằng lò vi sóng

Hôm nay lần đầu tiên mình thực tập cách làm yaourt bằng lò vi sóng , kết quả thật bất ngờ vì nó lại gọn nhẹ , không rườm rà mất thời gian mà lại được như ý mình muốn ..thật tuyệt vời ..hoan hô lò vi sóng !
- Vật liệu :
- hai hộp sữa Ông Thọ
- 5 bịch sữa tươi không đường
- 4 hũ yaourt cái ( Vì có 4 hũ nên mình làm hết luôn)
- ba miếng pho mai và một thìa cafe đường .
Cách làm thật đơn giản :
- Đầu tiên trút hai hộp sữa ông thọ đổ vào nồi , bỏ yaourt cái vô chén khuấy tan đều trộn vô sữa , sữa tươi cắt bịch ra đổ vô tô trộn chung với pho mai đã nghiền cho vô lò vi sóng quay khoảng 50 giây cho ấm , sau đó trộn chung với tô sữa quậy đều cho chút đường khoảng 10' , múc yaourt vô hũ hay ly tùy ý , riêng mình lười nên làm luôn vô cái hộp to đùng này , sau đó cho vô lò vi sóng quay khoảng 2 phút và để im trong đó khoảng 2 giờ , mở ra thử xem nó đã đông đặc lại rồi ! Thật là khỏe .
Nếu các bạn muốn chua thì để lâu hơn tùy thích .Chúc các bạn cũng may mắn như mình .

Đi thăm rẫy

Vì hứa với My nên hôm nay mẹ làm một thiên phóng sự vô rẫy , và cũng vì bố nói phải vô nhìn một chút chứ không biết lối vô thì kỳ lắm bigsmile .
Chắc My chẳng còn nhớ cái rẫy mình và hình dung nó ra sao đâu nhỉ ..bố và mẹ mua từ lúc con còn chập chững đi từng bước , lúc đó mẹ nhớ chỉ toàn là cỏ thôi ..nghĩ lại bây giờ đã 26 năm rồi đó .Mẹ post hình lên cho Bình xem luôn ..bố nói cho Bình miếng đất về nuôi gà và trồng cafe đó .

CHÍ PHÈO ƠI...

Hôm qua My nhắn tin "

,..mẹ ơi..chú Tuấn sắp tới ..con nói " chú oi , tại Dung mới qua nên tụi cháu chưa dọn dep gi het , ko co ban ghe, cháu ngại qúa "
my angeloflove3779: chu Tuấn noi ko sao dau hồi mới qua chú cũng vậy mà
my angeloflove3779: xong chú chay xe tới
my angeloflove3779: c với Dung , Jayden ra mở cổng chú vừa gặp
my angeloflove3779: hỏi đứa naò là Dung
my angeloflove3779: đứa nao My
my angeloflove3779: c gio tay noi c la My
my angeloflove3779: xong chú hỏi đây la Dung hả D dạ
my angeloflove3779: xong hoi " còn đây la Jayden chứ gi?"
my angeloflove3779: xong dua tay ra bế Jay
my angeloflove3779: luc đó Dung dang bế Jay
my angeloflove3779: chú Tuấn bế nó .

Đọc tới đây ..mình thật xúc động ! Trước đây khi Dung chưa qua , Tuấn đã động viên mình rất nhiều và hẹn sẽ qua thăm cháu , lúc đó trong lòng mình đã thầm nghĩ ..nhìn tướng tá bặm trợn như Trương Phi nhưng bên trong lại ẩn chứa trái tim vàng .Mình chợt thấy ấm áp vô cùng khi có được những người bạn chân thành đến như vậy !Giờ đây nghe tin CP sắp qua lại được nhìn thấy hình ảnh hai vợ chồng bạn như thế này mình thật vô cùng xúc động ..Chí phèo ơi.. Chí phèo ...

CẢ NHÀ CÙNG ĐI ĂN VỚI CÔ CHÚ TUẤN
My kể chú và cô chạy xe từ đó qua đây mất 7,8 tiếng lái xe ..sau đó chú nói cả nhà đi ăn phở , hai đứa đều rất vui khi gặp cô chú , tụi nó nói chú và cô tốt lắm mẹ ...khuyên nhủ tụi nó nhiều điều nhất là Dung .Tụi nó còn nói cô chú học cao lắm mẹ và hai con của chú ngoan lắm ! Điều này mình cũng đã nghe sơ qua , nhưng cũng chẳng rõ thế nào vì CP đâu chịu kể đâu mà biết .My nói ..cô chú dự định sẽ thăm cô Minh Tâm ở gần đây , nhưng không biết có kịp không nữa ... Trước đây mình đã có ý hướng con cái theo ngành y nhưng nó nhất định không chịu và cứ sợ đủ thứ , nhưng bây giờ theo lời khuyên của chú Tuấn và cô Mai Ly , Dung nói sáng nay ..con sẽ suy nghĩ lại ngành học của con ! Mình nghe cũng thấy nhẹ nhõm ..cám ơn bạn nhiều lắm Chí Phèo ạ ! Chí Phèo biết không ...sự hiện diện của bạn đã nói lên tất cả ..mình thật không biết nói gì hơn ..nếu gặp.. nhất định mình sẽ ôm hôn hai vợ chồng bạn !

Ngày đầu tiên đến trường của con.

Hôm nay sau bao nhiêu ngày chờ đợi , cuối cùng Dung đã lên trường nhập học ngày đầu tiên ! Hôm nay lúc được nghỉ ăn trưa con gọi về ..Mẹ ơi ..con đang ngồi ăn trưa với bạn Indonesia, hôm nay con lên trường trễ vì con để passport ở đâu mất , con lục tung lên tìm nhưng hóa ra nó lại ở trước mặt , thế là My chở lên trường trễ 15' ! Nghe Dung kể ..trường rộng lắm mẹ ..lá vàng rơi thật nhiều vì mới nghỉ hết một đợt học nên chưa ai quét . Dung kể ..đứa nào đi học cũng có người thân bên cạnh , nhưng con lại chỉ đi có một mình , ai cũng la trời , nhưng con lại thấy như vậy vui hơn ! Nghe Dung nói mình cũng thấy mừng và vui theo nó ! Tham quan trường xong là tới giờ nghỉ ăn trưa , vì là ngày đầu tiên nên trường cho free một bữa ăn , hình như là bánh mì và nước uống . Ăn trưa xong vô lớp làm bài thi Anh và Toán để xếp lớp .Dung kể ..Anh thì con chắc ăn rồi , còn toán thì con không nghĩ họ cho thi nên không ôn bài , chắc chỉ được 50% thôi mẹ ! Dung và My hai đứa khác tính nhau , Dung đi đâu là có bạn bè liền , ngày đầu tiên đi học đã khoe ..mẹ ơi ..con quen 10 bạn rồi đó , trong lớp 80% là VN , chỉ còn lại là Hàn Quốc, Nhật và Indo. Dung nói con chọn người nước ngoài chơi , vì chơi với người Việt nói tiếng mình hoài khó tiến bộ lắm .Mới ngày đầu đã rủ nhau làm điệu chụp hình rồi ..đúng là tuổi trẻ .

ĐÂY LÀ CÔ BÉ NGƯỜI INDONNESIA
Lúc đi My chỉ rất cặn kẽ , tối hôm trước bắt Dung phải lấy bút vẽ đường tới trường ra sao , đi hướng nào và nhấn nút nào để qua đường nữa , mình muốn cho con tự lập nên nói với chị nó ...con đừng chở em tới trường , con để cho nó tự đi xe Bus và về cũng vậy , có như vậy nó mới tự lập được ..con đừng làm như mẹ ở VN rồi nó lại ỷ lại .Thế là ngày đầu tiên My chở lên trường cho biết và hôm sau Dung tự đi và về bằng xe Bus luôn . Dung kể ..mẹ ơi..ở đây có nhiều cái hay lắm , họ phân đường như vậy rất ít xảy ra tai nạn , ví dụ như muốn qua đường mình phải đi tới cột đèn và nhấn nút , khi nào có hình người màu trắng nhấp nháy thì qua , lúc đó xe chạy tới phải dừng lại hết .Dung có vẻ vui và kể tía lia ..nào là ở đây lạnh lắm nhưng không có gió như ở BMT..con mới mua đôi giày trắng này mẹ thấy được không ..con mua 9$ đó ..giờ con chỉ thích mang dép thấp đi học thôi ..hồi ở Vn may mà mẹ cản con chứ không thì mấy đôi giày cao con đã phải bỏ hết rồi . Nghe My kể ...nó con nít lắm mẹ ..ngồi cứ phà hơi ra ...My..My..coi em thở ra khói nè .hết biết con nhỏ này luôn mẹ ..nó có vẻ thích trò chơi này lắm , nên nó làm hoài . Dung nói hè này nó không về được như dự tính là còn hạn visa , trường bắt học hết luôn không cho nghỉ vì là học sinh quốc tế , nó nói thôi kệ ..con đi học và đi làm thêm thôi .My nói tính xin cho nó làm thêm ngày chủ nhật để cho nó tập quen cuộc sống tự lập và nó biết giá trị đồng tiền hơn .Nghe My nói ..con định xin cho nó làm thêm chỗ người Mỹ , nhưng nó nhát và cứ sợ không hiểu ..con cứ nói không hiểu rồi dần sẽ quen , chứ tiếp xúc với người Việt hoài sẽ không tiến bộ đâu .Thấy My lo cho em như vậy mình cũng yên tâm . Cầu mong sao cho Dung học hành tiến bộ và thích nghi với cuộc sống mới .Từ hôm con đi tới giờ mình buồn không muốn nói năng gì hết , không còn sôi nổi nữa , nình chọn giải pháp chạy bộ buổi sáng để đầu óc thanh thản hơn , vì nếu đánh cầu tư tưởng phân tán thì cũng phiền cho người đứng cặp với mình , nhưng cũng thật chán , chạy bộ lại trúng những ngày gió lạnh , mình cũng cố gắng dậy sớm để đi cho điều độ nhưng rốt cuộc bị một trận ho và cảm vì cái tội ỷ y sức khỏe , thấy mồ hôi ra nhiều cởi áo ngoài chạy tiếp ..ba ngày liên tiếp ho muốn nổ cái cổ ra luôn ..Ph.Ngọc bạn mình lấy ít thuốc ngậm ho nói là của Đài Loan đưa mình ngậm cũng không thấy hết , may sao mình cứ chanh , gừng và thuốc tống vô nên giờ cũng bớt bớt .Đúng là có sức khỏe là có tất cả .