My Opera is closing 3rd of March

Hoài mong!

Một mong ước nhỏ thôi, là được làm chính mình sao khó đến vậy? Mình chỉ ước được là chính mình như khi mình bước vào môi trường của "...sư phạm" mà thôi, mình luôn thích môi trường sư phạm, nhưng khi bước vào mới hay là không như mình nghĩ: cũng phức tạp, cũng đấu trang, cũng ganh ghét nhau!!!
Ước được trở lại như hồi xưa, mình sẽ không mệt mỏi như hôm nay, mĩnh vẫn sẽ là mùa xuân như ai đó đã bảo. Nhưng không như vậy nữa rồi, đã có quá nhiều chuyện đến, một con nhóc chưa đi nhiều trên đường đời đã không đứng vững. Trong khi đó người ta lại gián tiếp đưa nó xuống vực thẳm.
Mong được bình yên thôi, chỉ là được bình yên thôi mà sao khó đến vậy?
Tạm biệt nhé, nếu ta không trở lại thì sẽ là vĩnh biệt mãi mãi.

Ngay dau tuan.

Comments

kimkimhien84a2 Wednesday, February 4, 2009 12:47:40 AM

VB!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28