DEM BUON
Sunday, January 18, 2009 7:03:29 AM
ĐÊM BUỒN
sao cứ đến đêm là ta lại buồn
không ngủ được cơn buồn càng tê tái
nhìn ngoài trời tối đen sợ hãi
tiếng cóc kêu, cứ rờn rợn rùng mình
giá con người có kiếp hồi sinh
ta xin chết cho bớt buồn bớt sợ
rồi kiếp sau, xin làm hoài con trẻ
cho mình bớt nỗi tái tê
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
sao cứ đến đêm là ta lại buồn
không ngủ được cơn buồn càng tê tái
nhìn ngoài trời tối đen sợ hãi
tiếng cóc kêu, cứ rờn rợn rùng mình
giá con người có kiếp hồi sinh
ta xin chết cho bớt buồn bớt sợ
rồi kiếp sau, xin làm hoài con trẻ
cho mình bớt nỗi tái tê
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN












