CAI CHAN HANH PHUC
Sunday, March 8, 2009 1:45:11 PM
CÁI CHÂN HẠNH PHÚC
Không có được cái chân hạnh phúc
Không lộ ra cái buồn bã chân thành
Dấu thật kín nỗi đau chất chứa
Mọi nguồn cơn, không biết tự bao giờ?
Ngày rồi ngày lại cũng qua thôi
Đành không thể đi tìm vội vã
Tìm đâu ra?Đời luôn là thế!
Có hay không?"HẠNH PHÚC CHÂN THÀNH"
Người ta tưởng ta đang hạnh phúc
Nhưng hỡi ôi! Ta đau đớn âm thầm
Cái ràng buộc gia đình đâu dễ dứt
Nói thật ra càng đau khổ vô ngần...
10-2004
NGUYỄN THỊ MINH ĐƯỜNG
Không có được cái chân hạnh phúc
Không lộ ra cái buồn bã chân thành
Dấu thật kín nỗi đau chất chứa
Mọi nguồn cơn, không biết tự bao giờ?
Ngày rồi ngày lại cũng qua thôi
Đành không thể đi tìm vội vã
Tìm đâu ra?Đời luôn là thế!
Có hay không?"HẠNH PHÚC CHÂN THÀNH"
Người ta tưởng ta đang hạnh phúc
Nhưng hỡi ôi! Ta đau đớn âm thầm
Cái ràng buộc gia đình đâu dễ dứt
Nói thật ra càng đau khổ vô ngần...
10-2004
NGUYỄN THỊ MINH ĐƯỜNG












