SAU BÃO - HOÀNG KIM VÀ THƠ CẢM TÁC CỦA N.T.KIM LIÊN và NGUYỄNTHUTHỦY1041
Sunday, May 2, 2010 10:23:06 AM
SAU BÃO - HOÀNG KIM
VÀ THƠ CẢM TÁC CỦA N.T.KIM LIÊN & NGUYỄNTHUTHỦY1041
SAU BÃO
Gió to, bão lớn qua rồi
Cây thì tơi tả, cỏ thời vẫn xanh
Trời quang trở lại trong lành
Nhớ con chim sáo lanh chanh góc vườn.
Hoàng Kim
*********************************************
1. MÃI BÌNH YÊN
Bão to gió lớn qua đi
Tình thân ấm lại người đi trở về
Cùng con chim sáo đề huề
Cỏ xanh thắm lại miền quê thanh bình !
Kim Liên
***********************************************
2. KIMLIEN
Càng buồn thơ lại càng hay !
Bão bùng thử thách lòng ai vuông tròn !
Con chim sáo nhỏ véo von ...
Sau cơn mưa bão cỏ non mượt mà !.
..............................................................
3. THUTHUY
Con chim sáo nhỏ véo von
Bão qua cỏ lại xanh non mượt mà
Hồi sinh cả lá cả hoa
Khu vườn xưa lại đậm đà toả hương!
NGUYỄN THU THỦY1041
........................................................
4. KIMLIEN
Lòng chim sáo nhỏ như gương
Bão kia đánh vỡ khôn lường ngày sau !
Dẫu lành liền vết thương đau !
Làm sao lành được nỗi đau tâm hồn ?.
............................................
5. THUTHUY
Thời gian sẽ chữa mấy hồi
Vết thương lòng đó sẽ rồi cũng qua
Ngoảnh nhìn lại chốn phong ba
Thương mình thêm, đã vượt qua được rồi!
Đứng lên, bước tiếp em ơi!
NGUYỄN THU THỦY1041
.............................
6. KIMLIÊN:
Giờ em tiếp bước lên thôi !
Phong ba, bão lặng , đơm chồi cỏ xanh
Vui cùng hát "tình ca anh..."
Hòa cùng "chim sáo lanh chanh góc vườn ! "
***********************
7. KHÔNG ĐỀ
"Cơn bão đi qua
Nhưng em đã xa xôi ...
Và cơn bão trong lòng ta
thổi mãi"*
Em ơi
Hỏi khi nào gặp lai?
Én xuân trót đã sợ rồi!
Xuân vẫn về
Cây lộc vẫn xanh tươi
Cỏ vẫn mướt chân trời
Nhưng én xuân
Biết bao giờ trở lại?
Thơ Hoàng Kim
05/9/09
[/COLOR[/B]]
*ý thơ Tế Hanh
VÀ THƠ CẢM TÁC CỦA N.T.KIM LIÊN & NGUYỄNTHUTHỦY1041
SAU BÃO
Gió to, bão lớn qua rồi
Cây thì tơi tả, cỏ thời vẫn xanh
Trời quang trở lại trong lành
Nhớ con chim sáo lanh chanh góc vườn.
Hoàng Kim
*********************************************
1. MÃI BÌNH YÊN
Bão to gió lớn qua đi
Tình thân ấm lại người đi trở về
Cùng con chim sáo đề huề
Cỏ xanh thắm lại miền quê thanh bình !
Kim Liên
***********************************************
2. KIMLIEN
Càng buồn thơ lại càng hay !
Bão bùng thử thách lòng ai vuông tròn !
Con chim sáo nhỏ véo von ...
Sau cơn mưa bão cỏ non mượt mà !.
..............................................................
3. THUTHUY
Con chim sáo nhỏ véo von
Bão qua cỏ lại xanh non mượt mà
Hồi sinh cả lá cả hoa
Khu vườn xưa lại đậm đà toả hương!
NGUYỄN THU THỦY1041
........................................................
4. KIMLIEN
Lòng chim sáo nhỏ như gương
Bão kia đánh vỡ khôn lường ngày sau !
Dẫu lành liền vết thương đau !
Làm sao lành được nỗi đau tâm hồn ?.
............................................
5. THUTHUY
Thời gian sẽ chữa mấy hồi
Vết thương lòng đó sẽ rồi cũng qua
Ngoảnh nhìn lại chốn phong ba
Thương mình thêm, đã vượt qua được rồi!
Đứng lên, bước tiếp em ơi!
NGUYỄN THU THỦY1041
.............................
6. KIMLIÊN:
Giờ em tiếp bước lên thôi !
Phong ba, bão lặng , đơm chồi cỏ xanh
Vui cùng hát "tình ca anh..."
Hòa cùng "chim sáo lanh chanh góc vườn ! "
***********************
7. KHÔNG ĐỀ
"Cơn bão đi qua
Nhưng em đã xa xôi ...
Và cơn bão trong lòng ta
thổi mãi"*
Em ơi
Hỏi khi nào gặp lai?
Én xuân trót đã sợ rồi!
Xuân vẫn về
Cây lộc vẫn xanh tươi
Cỏ vẫn mướt chân trời
Nhưng én xuân
Biết bao giờ trở lại?
Thơ Hoàng Kim
05/9/09
[/COLOR[/B]]
*ý thơ Tế Hanh












