MỪNG SINH NHẬT BÁC LẦN THỨ 120 - (19/5-1890->19/5/2010) - VỀ KIM LIÊN - NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
Sunday, May 16, 2010 10:40:37 AM
VỀ KIM LIÊN-NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
VÀ THƠ CẢM TÁC CỦA CÁC TÁC GIẢ: TÙNG MINH, LÊ TRƯỜNG HƯỞNG,NGUYỄN NHƯ TƯỚC, ...
Kim Liên xa thẳm miền quê
Ngày vui nắng nỏ con về Kim Liên
Bần thần trước một hàng hiên
Xạc xào chân Bác - người hiền nhẹ nâng
Với nghìn dặm, dạ bâng khuâng
Hàng cau che mát một vầng bình yên
Kim Liên về đến Kim Liên
Cầm như sông suối đứng bên giậu này.
Nhớ Người sinh ở nơi đây
Muốn nhìn tận mảnh đất này Làng Sen
Đi vào chân bước lạ quen
Muốn reo lên lại nhớ quên nghẹn ngào
Trước lồng lộng gió trên cao
Lòng riêng xin được cúi chào Kim Liên
Chút tình riêng một đài sen
Kim Liên bé nhỏ một miền quê xa...
Hôm nay con trở về nhà
Cùng bông sen trắng toả ra hương ngàn
Từ Tây Ninh đến Nghệ An
Từ Trảng Bàng đến Nam Đàn... bao xa!?
THƠ NGUYỄN THỊ KIMLIÊN
KỶ NIỆM CHUYẾN ĐI XUYÊN VIỆT
................................................................................
THƠ CẢM TÁC CỦA CÁC TÁC GIẢ :
1. Bài thơ cảm tác của anh Tùng Minh
Kim Liên, về với Kim Liên,
Cầm như sông suối đứng bên giậu này.
...
Ngẩn ngơ căn nhà lá đơn sơ,
Bên khung cửi, mẹ đang dệt dở.
Tấm phản ngắn dài không cỡ,
Cụ phó bảng nghèo bởi cụ thương dân..
Chúc mừng Kim Liên vừa có chuyến
du lịch xuyên việt đầy ý nghĩa.
Tùng Minh
***************************************
2. Bài thơ cảm tác của anh Lê TRường Hưởng
KIM LIÊN
Kim Liên về lại Kim Liên
Trảng Bàng-quê Bác hai miền xa xăm
Ước mong từ mỗi đêm nằm
Hôm nay con được về thăm quê Người
Quản chi ngàn dặm xa xôi
Con như thấy Bác mỉm cười đâu đây...
Kim liên vinh dự tên này
Làm sao xứng đáng ngày ngày tu thân
Những lời Bác dạy ân cần
Đinh ninh trong dạ, ngàn lần biết ơn
Còn trời, còn nước, còn non
Còn bông Sen nở, vẫn còn ngát hương...
Lê Trường Hưởng
................................................
3. Xin gửi vào vườn thơ MỪNG SINH NHẬT BÁC 19/5 của KL với lòng thành kính :
NHỚ ƠN BÁC HỒ
Muôn vàn thương nhớ Bác đi xa
Nghĩa nặng ân sâu mãi đậm đà
Độc lập _ Tự do cho đất nước
Ấm no - Hạnh phúc đến nhà nhà
Sài Gòn bất khuất mang tên Bác
Hà Nội thủy chung tiếp bước Cha
Đất Việt ngàn hoa tươi sắc thắm
Đời đời dâng Bác vạn lời ca !
Nguyễn Như Tước
......................................................................
4. Xin gửi vào vườn thơ Mừng Sinh nhật Bác của KIM LIÊN , với lòng thành kính :
THĂM ĐỀN THỜ BÁC
TRÊN ĐỈNH TẢN VIÊN
Bồng bềnh mây trắng gió ngàn reo
Ríu rít chim ca gọi nắng chiều
Lớp lớp dòng người lên viếng Bác
Sườn non dốc đứng níu nhau leo
Mỗi bước nâng mình mỗi độ cao
Trường Sơn chiếc gậy những năm nào
Một thời bom đạn đầy bi tráng
Giục giã bước đi mấy tự hào
Hiền từ tượng Bác đức ân sâu
“...Độc lập-Tự do” xoá kiếp sầu
Trời rộng non cao in bóng Bác
Lời Người vang vọng đến muôn sau..
Ba Vì,tháng 6 năm 2006
Nguyễn Như Tước
VÀ THƠ CẢM TÁC CỦA CÁC TÁC GIẢ: TÙNG MINH, LÊ TRƯỜNG HƯỞNG,NGUYỄN NHƯ TƯỚC, ...
Kim Liên xa thẳm miền quê
Ngày vui nắng nỏ con về Kim Liên
Bần thần trước một hàng hiên
Xạc xào chân Bác - người hiền nhẹ nâng
Với nghìn dặm, dạ bâng khuâng
Hàng cau che mát một vầng bình yên
Kim Liên về đến Kim Liên
Cầm như sông suối đứng bên giậu này.
Nhớ Người sinh ở nơi đây
Muốn nhìn tận mảnh đất này Làng Sen
Đi vào chân bước lạ quen
Muốn reo lên lại nhớ quên nghẹn ngào
Trước lồng lộng gió trên cao
Lòng riêng xin được cúi chào Kim Liên
Chút tình riêng một đài sen
Kim Liên bé nhỏ một miền quê xa...
Hôm nay con trở về nhà
Cùng bông sen trắng toả ra hương ngàn
Từ Tây Ninh đến Nghệ An
Từ Trảng Bàng đến Nam Đàn... bao xa!?
THƠ NGUYỄN THỊ KIMLIÊN
KỶ NIỆM CHUYẾN ĐI XUYÊN VIỆT
................................................................................
THƠ CẢM TÁC CỦA CÁC TÁC GIẢ :
1. Bài thơ cảm tác của anh Tùng Minh
Kim Liên, về với Kim Liên,
Cầm như sông suối đứng bên giậu này.
...
Ngẩn ngơ căn nhà lá đơn sơ,
Bên khung cửi, mẹ đang dệt dở.
Tấm phản ngắn dài không cỡ,
Cụ phó bảng nghèo bởi cụ thương dân..
Chúc mừng Kim Liên vừa có chuyến
du lịch xuyên việt đầy ý nghĩa.
Tùng Minh
***************************************
2. Bài thơ cảm tác của anh Lê TRường Hưởng
KIM LIÊN
Kim Liên về lại Kim Liên
Trảng Bàng-quê Bác hai miền xa xăm
Ước mong từ mỗi đêm nằm
Hôm nay con được về thăm quê Người
Quản chi ngàn dặm xa xôi
Con như thấy Bác mỉm cười đâu đây...
Kim liên vinh dự tên này
Làm sao xứng đáng ngày ngày tu thân
Những lời Bác dạy ân cần
Đinh ninh trong dạ, ngàn lần biết ơn
Còn trời, còn nước, còn non
Còn bông Sen nở, vẫn còn ngát hương...
Lê Trường Hưởng
................................................
3. Xin gửi vào vườn thơ MỪNG SINH NHẬT BÁC 19/5 của KL với lòng thành kính :
NHỚ ƠN BÁC HỒ
Muôn vàn thương nhớ Bác đi xa
Nghĩa nặng ân sâu mãi đậm đà
Độc lập _ Tự do cho đất nước
Ấm no - Hạnh phúc đến nhà nhà
Sài Gòn bất khuất mang tên Bác
Hà Nội thủy chung tiếp bước Cha
Đất Việt ngàn hoa tươi sắc thắm
Đời đời dâng Bác vạn lời ca !
Nguyễn Như Tước
......................................................................
4. Xin gửi vào vườn thơ Mừng Sinh nhật Bác của KIM LIÊN , với lòng thành kính :
THĂM ĐỀN THỜ BÁC
TRÊN ĐỈNH TẢN VIÊN
Bồng bềnh mây trắng gió ngàn reo
Ríu rít chim ca gọi nắng chiều
Lớp lớp dòng người lên viếng Bác
Sườn non dốc đứng níu nhau leo
Mỗi bước nâng mình mỗi độ cao
Trường Sơn chiếc gậy những năm nào
Một thời bom đạn đầy bi tráng
Giục giã bước đi mấy tự hào
Hiền từ tượng Bác đức ân sâu
“...Độc lập-Tự do” xoá kiếp sầu
Trời rộng non cao in bóng Bác
Lời Người vang vọng đến muôn sau..
Ba Vì,tháng 6 năm 2006
Nguyễn Như Tước












