DUYÊN XUÂN - NGUYỄN HUẤN
Thursday, March 4, 2010 2:14:35 PM
DUYÊN XUÂN
(Nhờ KL gửi tặng những người đang yêu nhân Valentin 2010 )
Sớm Xuân một chút bâng khuâng
Thoáng mưa đủ thấm nỗi thầm nhớ xa
Sắc hoa là của người ta
Ô kìa Xuân lại ngỡ là của Xuân
Cũng hanh hao
cũng trào dâng
Phất tung khăn áo
khoả trần tóc mây
Nhớ ai rượu nhạt mà say
Say ai
chẳng có bàn tay vẫn mềm
Kiếp người
có phận
có duyên
Đắng cay
mặn ngọt
tạc nên cuộc đời
Mặc kệ!
ước cứ ước thôi
Hoa là của đất
hương đời trao Xuân
Vỡ tan một chút tần ngần
Thơ ru hồn lửa
gió ngân lời tình
Hương sen e ấp một mình
Nép vào Xuân
để bóng hình nhân đôi ./.
. Hà Nội mồng 1 Tết Canh Dần (valentin)
NGUYỄN HUẤNVOV @ 21:02, 2010-02-14
(Nhờ KL gửi tặng những người đang yêu nhân Valentin 2010 )
Sớm Xuân một chút bâng khuâng
Thoáng mưa đủ thấm nỗi thầm nhớ xa
Sắc hoa là của người ta
Ô kìa Xuân lại ngỡ là của Xuân
Cũng hanh hao
cũng trào dâng
Phất tung khăn áo
khoả trần tóc mây
Nhớ ai rượu nhạt mà say
Say ai
chẳng có bàn tay vẫn mềm
Kiếp người
có phận
có duyên
Đắng cay
mặn ngọt
tạc nên cuộc đời
Mặc kệ!
ước cứ ước thôi
Hoa là của đất
hương đời trao Xuân
Vỡ tan một chút tần ngần
Thơ ru hồn lửa
gió ngân lời tình
Hương sen e ấp một mình
Nép vào Xuân
để bóng hình nhân đôi ./.
. Hà Nội mồng 1 Tết Canh Dần (valentin)
NGUYỄN HUẤNVOV @ 21:02, 2010-02-14












