My Opera is closing 3rd of March

Nguyễn Thị Kim Liên

KIẾP NGƯỜI - Thơ Nguyễn Thị Kim Liên

KIẾP NGƯỜI - Thơ Nguyễn Thị Kim Liên

Thế là xong một kiếp người !
Thế gian vắng một tiếng cười vô tư
Ruộng đời thiếu một bóng cò
Thinh không vắng một nỗi lo phập phồng.

Bao nhiêu ước vọng mênh mông …
Tan đi theo tiếng cắt tùng tiễn đưa
Chẳng cần nắng , chẳng cần mưa
Chẳng cần sớm, chẳng cần trưa
mặc lòng !
Kiếp người sắc sắc không không !
Chuyến đò đưa lạnh…
thoát dòng phù du !

Thơ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

TAP THO THU III) NGUYỄN THỊ KIM LIÊN Kim Liên

Comments

Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo Wednesday, July 15, 2009 12:44:17 PM

Tôi rất thích 2 câu:
"Ruộng đời thiếu một bóng cò
Thinh không vắng một nỗi lo phập phồng."

Đúng là 'sắc sắc không không'
Mênh mông ước vọng.. cũng là phù du.

Nguyễn Thị Kim Liênkimlientb68 Thursday, July 16, 2009 12:46:31 AM

Chào bạn !
Cảm ơn bạn đồng cảm nhận về cuộc sống !
Cuối cùng cũng trở về cát bụi ,
Mình cảm ơn bạn nhé !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.