Có những nỗi băn khoăn khó tả

Chấm dứt hay tiếp tục ...

Subscribe to RSS feed

....

Đã rất lâu rồi mới trở lại cái blog này, chắc hẳn ai vào blog mình cũng thấy chán, toàn là title hok thì lại hình ảnh. Thật ra là mình có mở opera lên, định comment 1 cái gì đó, định viết một cái gì đó. Nhưng nghĩ lại lười nên thui
Vô tình lạc vào blog của shenlong, đọc những bài viết của hắn, mà sao thấy giống mình ghê. Câu chuyện bắt đầu thế này:
Hẳn ai chuẩn bị ra trường, cũng muốn đi tìm một việc làm gì đó cho bằng bạn bằng bè. Thấy ai cũng đi làm, mình cũng làm mà làm báo ba mẹ bigsmile Cũng bùn, cũng tủi lắm nhưng bao cái nỗi lo đến với mình nếu mình đi làm.
1. Mình làm chung luận văn với nhỏ bạn, giờ nó cũng đi làm rồi, thấy nó làm cực quá nên sợ đi làm rồi lại hok thể làm luận văn vào buổi tối được cool Sức em nó có hạn.
2. Nếu đi làm thì phải apply hồ sơ, liệu có ai nhận mình hok nhỉ. Hay là giống shenlong (hắn rất giỏi mà cũng lận đận cả mấy tháng). Băn khoăn có ai nhận hok rồi lại nghĩ tới mình sẽ làm ở vị trí gì với ngành mình học cry cái nào cũng căn bản, mà người ta lại đòi kinh nghiệm.
3. Mình vẫn chưa hoàn tất khóa học CCNA (còn S4), đi làm rồi sao đi học buổi sáng đây...
Làm sao để vẹn cả 3 đường lol
Nghĩ hoài, nghĩ mãi hok ra, thôi thì ta cứ cố gắng học và làm luận văn vậy. Chịu khó kìm nén cái cảm giác kiếm tiền và có tiền....rolleyes

Chỉ có những cái là của mình và những điều mình thực sự làm mới chắc chắn...

Lợi ích cá nhân

Cảm giác

Quá nhiều và quá đủ...
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31