Sunday, 7. October 2007, 07:27:02
am nhac
Tuesday, 2. October 2007, 06:00:14
Truyen cuoi
Buổi tối, bà vợ là sư tử Hà đông nấu nướng xong liền ra lệnh cho con gọi điện cho bố về ăn cơm ngay. Thằng con sau một hồi hì hục gọi chạy ra gào toáng: "Mẹ ơi, mẹ ơi...".
- Chuyện gì vậy? - Bà mẹ hỏi.
- Mẹ ơi, con gọi 3 lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời.
Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang xem rất đông. Thấy thế, bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con:
- Mày nói cho các bác ấy nghe đi, cái con kia nó trả lời máy của thằng bố mày thế nào?
- Dạ, cô ấy bảo: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"...
Monday, 1. October 2007, 09:47:41
suu tam
Có thể Chúa muốn ta gặp phải những kẻ xấu trước khi biết được người tử tế để khi đó ta sẽ thấm thía rằng, món quà của người ấy mới tuyệt vời làm sao.
Khi cánh cửa hạnh phúc này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng không ít khi ta cứ mải trông ngóng vào cánh cửa đã khép mà không nhìn thấy cánh cửa khác đã mở cho ta.
Người bạn tốt nhất là người có thể ngồi bên bạn trên ghế mà chẳng nói gì, cùng rảo bước bên nhau mà cảm tưởng như đó là cuộc nói chuyện tâm đắc nhất giữa hai người.
Đúng là ta thường không biết ta có gì cho tới khi ta mất đi điều đó, nhưng một điều khác cũng rất đúng là chúng ta thường không biết mình đã bỏ lỡ điều gì cho tới khi điều đó xuất hiện.
Dành cho ai tất cả tình yêu chẳng bao giờ là một bảo đảm rằng người ta sẽ yêu lại bạn! Đừng chờ tình yêu được đền đáp mà hãy hy vọng tình yêu đó sẽ lớn lên trong trái tim người ấy, bởi nếu không, chí ít bạn cũng hài lòng vì tình yêu đó đã lớn lên trong bạn.
Chỉ mất một phút để làm đau lòng một người, một giờ để thích một người, một ngày để yêu một người nhưng phải mất một đời để quên ai đó.
Đừng chạy theo vẻ bề ngoài vì chúng có thể lừa dối. Đừng chạy theo của cải vì những thứ ấy rồi sẽ lụi tàn. Hãy chạy theo ai đó có thể làm bạn mỉm cười vì chỉ một nụ cười có thể biến ngày đen tối thành quang đãng, hãy tìm ai đó biết làm trái tim bạn mỉm cười.
Có những khoảnh khắc trong đời bạn nhớ ai đó tới mức bạn chỉ muốn lôi họ ra từ trong những giấc mơ của bạn để mà ôm riết.
Hãy mơ những gì bạn mơ ước, tới những chỗ bạn muốn đi, là những gì bạn muốn trở thành, vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những gì mình muốn.
Có thể bạn đã đủ hạnh phúc để trở nên đáng yêu, đủ thử thách để trở thành mạnh mẽ, đủ đau buồn để bạn biết yêu thương, đủ hy vọng để làm bạn hạnh phúc.
Hãy luôn tự đặt chính mình trước mũi giày người khác, nếu bạn thấy điều đó làm bạn đau đớn thì nó cũng làm những người khác đau đớn như vậy.
Người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải có những thứ tốt nhất mà họ chỉ tận dụng tốt nhất mọi thứ họ có được.
Tương lai tươi sáng nhất luôn dựa trên một quá khứ biết lãng quên, bạn không thể hạnh phúc trong đời chừng nào bạn chưa biết bỏ đi những thất bại và khổ đau trong quá khứ.
Lúc lọt lòng mẹ, bạn thì khóc còn những người xung quanh bạn lại cười. Hãy sống cuộc đời sao cho có ích để khi chết đi, bạn là người ngậm cười còn những người xung quanh thì khóc.
Monday, 1. October 2007, 08:54:09
suu tam
*** Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu nhưng ẩn chứa trong mỗi màu sắc của loài hoa lãng mạn ấy, còn có một hàm ý tinh tế khác. Hiểu được ý nghĩa của từng màu hoa sẽ giúp bạn thể hiện được tình cảm với người mình yêu quý.
Bông hoa màu hồng gợi tới sự thanh lịch.
Màu đỏ: Tượng trưng cho tình yêu, sự kính trọng và lòng dũng cảm. Còn cách nào tuyệt vời hơn khi bạn nói lời yêu với nửa yêu thương của mình cùng đóa hồng đỏ thắm. Nơi đâu có những cánh hồng nhung tỏa hương quyến rũ, nơi đó sẽ có sự rung động của trái tim và những cảm xúc lãng mạn thăng hoa.
Màu hồng: Gợi tới sự thanh lịch, quý phái, duyên dáng, phong cách và sự lãng mạn đậm chất thơ dù có một chút phù phiếm, ham muốn. Đó còn là một hạnh phúc tròn trịa. Những bông hồng có sắc màu này như muốn nói với người được tặng: "hãy tin tôi nhé". Những đóa hoa phớt hồng sẽ gợi tới nét thanh lịch, phong cách tao nhã và cả sự ngưỡng mộ nữa. Còn bông hoa màu thẫm hơn thể hiện lời cảm ơn.
Màu trắng: Thể hiện sự trong trắng, tinh khiết, thầm lặng và điều bí mật thầm kín.
Màu vàng: Sức mạnh, niềm vui với hạnh phúc cùng bạn bè, nhưng cũng có đôi chút ghen tị.
Màu cam: Sự lãng mạn đang nảy nở, niềm phấn khích và nhiệt tình.
Sự kết hợp hồng đỏ và hồng trắng: Thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa thuận.
Một bó hoa hồng đủ sắc màu: Anh (em) là tất cả với em (anh).
Thursday, 27. September 2007, 01:32:24
albums
hihi... moi hoc duoc cach lam albums the la minh bat tay vao viec ngay:happy: lam duoc cai albums toan nguoi dep khong ah:p nguoi nao cung xinh het hihi..(albums duoi hehe...).Xinh thi co xinh do nhung sau ma bang cai album nay ha "con nha ai ma xinh the"
(hoi phong dai mot ti ti)"nhin sau ma giong hai chi em qua vay ta?,chi em nha nay sau ma de thuong qua hehe..". mung thiet may bua nay di hoc hoi cach lam albums khap noi ma chang duoc gi het,toi nay moi lam duoc mung qua the la lam luon mot luc hai albums
,moi nguoi thay co dep khong hihi....
Wednesday, 26. September 2007, 05:48:02
albums
Wednesday, 26. September 2007, 05:36:53
suu tam
Một cô gái sống trong túp lều nghèo nàn cùng con chó nhỏ. Đã quá tuổi lấy chồng mà vẫn không ai thèm để ý nên cô vẫn chưa biết thế nào là hương vị của ái tình.
Cô đang than thở cho số phận hẩm hiu của mình thì một bà tiên hiện lên và cho cô một điều ước duy nhất. Cô mừng quá, vội vàng ước cho con chó nhỏ của mình trở thành chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú.
Tức thì ngay chỗ con chó đang nằm bỗng hiện ra chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai, làm cô gái gần như ngất lịm vì vui sướng. Trong lúc nàng đang mơ màng nghĩ đến một hạnh phúc vô bờ với chàng hoàng tử đẹp trai thì chàng bước tới, ghé vào tai cô và thì thầm:
- Bây giờ cô thấy hối hận vì đã đem tôi đi thiến chưa?
Em à, đã bao đêm anh nằm khóc một mình trong đau khổ, vì đã không nói ra 3 chữ ấy.
Anh biết là anh đã sai khi không bày tỏ với em. Và anh cũng biết là nếu anh không nói thì sau này sẽ càng hối hận. Vì hết tháng này là chúng ta đã không còn bên nhau nữa...
Em lên xe hoa về nhà người, anh lang thang nơi đất khách. Anh rất buồn vì điều ấy. Nên hôm nay, anh sẽ nói ra điều này, anh không cần em trả lời ngay đâu, chỉ cần em nghe anh nói thôi. 3 chữ đó là: "Trả anh tiền!".
Châm ngôn thời hiện đại
1. Chơi với bạn không tán bồ bạn là thằng khốn nạn , mà chơi với bạn tán bồ bạn là thằng lãng mạn.
2. Con gái có bồ như hoa đã có chủ , con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa ( hơi bạo lực ah` )
3. Hãy yêu như chưa bao giờ được yêu vì sau khi yêu rồi sẽ không bao giờ dám yêu lần thứ 2 ( Chính xác 100% )
4.Tình chỉ đẹp khỉ tình còn dang dở. Cưới nhau về tắt thở càng nhanh.
Tuesday, 25. September 2007, 04:54:52
tho hay
Tuổi thơ ngắm ngía vầng trăng
Buâng khuâng hỏi mãi: - chị Hằng có không?
Bây giờ tuổi bốn mươi lăm
Vẫn thao thức hỏi: - có không chị Hằng?
Giữa trời ai thả mây giăng
Cuối trời sấm chớp đất bằng sóng xô
Nhìn lên vầng sáng hư vô
Chị Hằng thả lá đa khô. Lại đùa...
Vầng trăng kẻ bán, người mua
Ánh trăng người được, người thua. Ngậm tình...
Trăng trăng nguyệt nguyệt lung linh
Giấc mơ lồng với bóng hình Hằng Nga
Trăng xa xa, người xa xa
Ánh nhìn hun hút như là tình yêu.
Wednesday, 19. September 2007, 09:54:34
Truyen cuoi
Điều… kỳ diệu!
- Giữa đường gặp chuyện bất bằng, thấy kẻ mạnh hiếp yếu, ỷ chúng hiếp cô, phải làm sao?
- Gọi số 113, công an sẽ thực thi công lý!
- Vậy gặp phải cháy nổ, ngọn lửa vây bủa tứ bề, làm sao?
- Gọi số 114, cứu hỏa có mặt tức thì!
- Đường sá đông đúc, tai nạn rình rập, gặp người bị nạn giữa đường bất tỉnh nhơn sự?
- Gọi 115, "tò te tò te", xe cứu thương tới liền…
- Nhưng nhỡ điện thoại hư, gọi không được?
Read more...
« Prev 1 2 3 4 5 6 Next »
Showing posts 41 -
50 of 56.