My Opera is closing 3rd of March

lonely a brithday

VÀ LÍ TRÍ ĐÃ THẮNG TÌNH CẢM,TIỂU GIA CÁT ĐÚNG HAY SAI?UHHUUH

Hôm qua Gia đã có một quyết định mà đến bây giờ Gia cũng không biết mình đúng hay sai,Gia mong những ai tình cờ đọc được blog này sẽ cho Gia biết rõ.Chuyện tình cảm đó mà,anh ấy học trên Gia một lớp,quen nhau trong những buổi tập văn nghệ,Gia luôn bắt mình phải xem anh ấy như một người anh trai thui,vì thế cho nên Gia không biết được thứ tình cảm trong mình là gì bởi Gia luôn cho rằng học sinh thì không bao giờ có tình cảm thật,đó chỉ là cảm tính theo các thầy cô của Gia đều nói như zậy,tình trạng lửng lơ đó kéo dài không bao lâu thì hom kia anh ấy đã nói ra cái điều mà ai cũng biết là điều gì và chính Gia cũng đoán nó chắc chắn xảy ra và anh ấy cho Gia 3 ngày suy nghĩ,trong 3 ngày đó Gia suy nghĩ rất nhiều,đã liệt kê ra trên giấy những điều có thể chấp nhận và không,anh ấy nhà giàu lắm,nhà Gia chỉ bằng một góc lại học khá nữa,đó là 2 điều phụ mà Gia e ngại,điều chính là Gia không muốn đang đi học mà như zậy,mà Gia không có quyền bát ảnh chờ,nhưng Gia lại nghĩ nếu ảnh mà có bạn gái chắc Gia sẽ buồn lắm,có lẽ Gia ích kỉ đúng không,trong 3 ngày Gia cảm nhận tình cảm của mình là không đơn thuần mặc dù không biết chính xác nó có chính hiệu hay không nữa,nhưng cuối cùng Gia đã từ chối và từ chối luôn cả đề nghị chờ của ảnh nữa,Gia biết ảnh thất vọng về Gia lắm nhưng mọi cái lí của sự từ chối đưa ra đều thuyết phục hơn là chấp nhận,Gia đã đem tình cảm của mìh lên bàn cân và biết rõ mình có lí để làm vậy,nhưng không hiểu sao trong lòng Gia không được thanh thản,giúp Gia với...

KHÔNG PHẢI LỖI TẠI TÔI ĐÂUHÔM NAY GIA ĐÃ LỚN THÊM 1 TUỔI:d

Comments

Bảo Ngọcbaongoctcnh Monday, December 31, 2007 7:00:13 AM

Tình cảm là chuyện phức tạp! ... em đã quyết đóan như vậy thì anh cũng rất vui! không có gì phải nuối tiếc hay ân hận cả đâu. Thời gian là phương thuốc nhiệm màu, thời gian sẽ cho ta thấy cái gì bền vững, cái gì đúng đắn. Mặc dù anh và em mới chỉ biết nhau qua blog, nhưng thấy em biết suy nghĩ, quyết đoán như vậy thì thật hiếm có. Anh thì không phản đối chuyện có người yêu nhưng đã yêu thì ít nhiều sẽ ảnh huởng tới chuyện học hành, và chuyện khác nữa. Điều quan trọng bây giờ là học hành vì vậy nếu có một nguời bạn biết quan tâm đến mình, giúp đỡ nhau trong học tập và trong cuộc sống thì còn gì bằng. Nên theo anh em không nên vì chuyện tình cảm mà có thể mất đi một người bạn. Hãy là bạn hãy giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống. Có như vậy tình bạn đó mới cao đẹp, mới đáng trân trọng !! Hãy quyết đoán và không bao giờ hối hận vì quyết định của mình có như vậy em mới trưởng thành hơn trong cuộc sống.
CHúc em học tập tốt, có những người bạn tốt!!

kimsamsoomaiomi Monday, December 31, 2007 7:44:40 AM

Dạ em cảm ơn anh rất nhiều,dù em biết sẽ rất khó khăn để thuyết phục anh ấy làm như vậy vì anh ấy nói rằng không bao giờ làm bạn thân với em,nhưng dù có thế nào thì em sẽ giữ vững lập trường,vì nếu anh ấy thực lòng với em chắc chắn sẽ hiểu và thông cảm cho em phải hok anh,bây giờ thì Gia đã bớt hoang mang vì đã có đồng minh,cảm ơn anh nhìu nha

ĐTHdoantrunghieukts Monday, December 31, 2007 10:04:54 AM

Em cứ cư xử như bạn bè với anh ấy đi. Nếu anh ta ngoài miệng bảo không chấp nhận nhưng vẫn quan tâm chăm sóc em thì anh thành thật khuyên em đừng bỏ lỡ (nhớ là phải chủ động tạo cơ hội cho anh ấy thể hiện nhé). Còn nếu anh ta kiên quyết từ chối thì em chẳng còn gì để lưu luyến một con người hoặc quá ích kỉ hoặc thiếu bản lĩnh như vậy.
Làm thế khi gặp nhau cũng không khó xử và em lại có thêm cơ hội để kiểm nghiệm lại lập trường của mình.
http://my.opera.com/doan%20trung%20hieu/blog/2007/11/03/don
Đây chỉ là ý kiến của anh.
Hành động theo lí trí quả là việc khó khăn. Nhưng không có nghĩa lí trí lúc nào cũng đúng.
(Nếu em yêu thì cứ yêu. Anh đảm bảo nếu tình cảm đó trong sáng (lúc này mới cần vai trò của lý trí)thì sẽ không ảnh hưởng mà còn là động lực trong học tập của em nữa đó). Chúc em có sự lựa chọn sáng suốt.

Bảo Ngọcbaongoctcnh Tuesday, January 1, 2008 2:35:10 AM

Tình cảm là chuyện phức tạp! ... em đã quyết đóan như vậy thì anh cũng rất vui! không có gì phải nuối tiếc hay ân hận cả đâu. Thời gian là phương thuốc nhiệm màu, thời gian sẽ cho ta thấy cái gì bền vững, cái gì đúng đắn. Mặc dù anh và em mới chỉ biết nhau qua blog, nhưng thấy em biết suy nghĩ, quyết đoán như vậy thì thật hiếm có.

"Anh thì không phản đối chuyện có người yêu nhưng đã yêu thì ít nhiều sẽ ảnh huởng tới chuyện học hành, và chuyện khác nữa".

Điều quan trọng bây giờ là học hành vì vậy nếu có một nguời bạn biết quan tâm đến mình, giúp đỡ nhau trong học tập và trong cuộc sống thì còn gì bằng. Nên theo anh em không nên vì chuyện tình cảm mà có thể mất đi một người bạn. Hãy là bạn hãy giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống. Có như vậy tình bạn đó mới cao đẹp, mới đáng trân trọng !! Hãy quyết đoán và không bao giờ hối hận vì quyết định của mình có như vậy em mới trưởng thành hơn trong cuộc sống.
Đúng là phức tạp !! nhưng anh chỉ muốn nói thêm, như anh nói: "Hãy là bạn hãy giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống". điều này thật là khó xảy ra bởi vì thằng con trai nào cũng có "cục sĩ diện"... cho nên khi không thành công thì :
1. tiếp tục chinh phục, "thất bại là mẹ đẻ thành công", nhưng bây giờ sẽ phải thay đổi chiến thuật.
2. coi như mình chưa nói... mà đã không yêu thì cũng chẳng cần bạn bè làm gì cho mệt.
trường hợp 3 là trường hợp ít xảy ra nhất và cũng là trường hợp khó nhất: " cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em", đây là một kiểu chấp nhận thất bại nhưng " tôi luôn ở bên cạnh em, bờ vai tôi luôn là chỗ dựa khi em cần... !!
CHúc em luôn vui vẻ, có những lựa chọn sáng suốt nhất !!

kttc04 Tuesday, January 1, 2008 4:23:34 AM

dung la tuoi teen, nhung khong sao, rung dong trong nhung lan dau doi the thoi^^ Kim cu song, cu phan ung, cu xu li .... roi them vai nam nua nghi lai Kim se tu cuoi ban than minh cho xem ( cuoi vi minh tre con chu khong phai vi cai khac dau nha' ^^ )

M a s ktuanlazy Sunday, February 3, 2008 3:22:16 AM

theo anh trai thi` hoc. sinh hok bao h co' tinh` cam? tha^t.
chi? la thoi' "mau ham chong' chan'" thui
thuc. te^' la` 1 thang` nhu anh trai ^_^
co' the^? xem nhu la` + sinh
zi` khi cap. zoi' nhau ca? 2 de^u` cam? tha^y' zui ze? muh, de^n' khi chan' thi` chia tay ca? 2 de^u` bun` 1 it' rui` lai. bat' da^u` 1 cuo^c. tinh` moi' cho de^n' khi gap. dc tinh` iu dich' thuc. ^_^
con` chuye^n. long` em gai' hok dc thanh than? thi` ze^~ giai? wye^t' thui
cu' di zo^ binh. zie^n. hoac. lo` mo^? cho re~ cat' bo? cai' long` di la` dc ^_^

kimsamsoomaiomi Sunday, February 3, 2008 10:05:53 PM

Hhêheh chỉ tại trong đoạn thời gian em gái post cái entry này cũng là đoạn mà 2 anh em mình cãi nhau quyết liệt:knight: nên anh trai chẳng thèm mò đến đây thăm wa con nhỏ TGC lắm lí sự:mad: .Nhưng mọi việc xong hết ùi,cách giải quyết là chờ 2 năm ko ràng buộc,nếu trong thời gian chờ ảnh có người khác thì kết thúc chẳng hối tiếc j vì đó ko phải TLove:D ,nhưng nếu có chia tay chắc chắn em gái của anh trai là người bị bỏ rơi hjc,người ta bảnh thế kia mà:(

M a s ktuanlazy Monday, February 4, 2008 1:41:23 AM

tai. sao cu' nghi~ nguoi` ta banh? ma` hok nghi~ la` minh` ngon hon nhi? ^_^

kimsamsoomaiomi Monday, February 4, 2008 2:56:01 AM

Hjz,anh trai dĩ nhiên là cưng em gái hơn hắn ta ấy chứ nên nói thế,mà thui,tiền nhìu thì cũng là của pa úm hắn chứ(hjz nói thế cũng như ko hắn là con 1 cơ mà)

M a s ktuanlazy Monday, February 4, 2008 3:45:18 AM

troi` oi
thoi` nay` ma` lo j ma^y' zu. doa' ha? em gai'
tie^n` thi` la` cua? 3ma' han'
ne^u' la` cua? han' thi` con` wan trong. la` han' co' zam' xai` hok
chu' co' tie^n` ma` to^i' ngay` cu' ju~ le^n hok zam' xai` thi` cung~ nhu kho^ng ^_<

kimsamsoomaiomi Monday, February 4, 2008 6:38:16 AM

??? là sao hả anh trai??sao lại ko dám xài,hắn ta xài tiền khỏi nói ấy chứ,anh Huy đừng có cãi nha,chẳng phải mỗi lần đi mua sắm đều mượn Gia đi theo để ngăn cản những chi tiêu bộc phát vô lí của anh hay sao?,mòa em gái nói zậy thui chứ ai thèm tiền của hắn nà heheh

M a s ktuanlazy Tuesday, February 5, 2008 3:57:51 AM

that right

kimsamsoomaiomi Friday, February 8, 2008 4:13:24 AM

hihihih^^

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28