My Opera is closing 3rd of March

lonely a brithday

HÔM NAY GIA ĐÃ LỚN THÊM 1 TUỔI:d

Hôm nay là ngày thứ 2 của năm 2008,vậy là Gia đã lớn hơn một tuổi,những dự định của Gia cũng xa hơn,Gia cảm nhận tư tưởng và những quyết định của Gia cũng vững hơn,Gia đã có một sự kiện cuối năm trong những cái đầu tiên-lần đầu tiên được "đề nghị gắn bó"đó mà,sau đó Gia đã quyết định và đã cầu cứu để biết mình đã đúng hay sai ,Gia đã được tư vấn hết sức nhiệt tình,cảm ơn những người anh trai của em-những lời khuyên chân thành của các anh giúp Gia through mọi việc,Huy à,Gia không có can đảm gặp mặt để nói với anh những điều này,nhưng Gia biết anh vẫn vào blog theo dõi Gia đúng không?nếu anh đọc bài này,anh hãy cho Gia đính chính lại,phải,Gia rất thik anh Huy nhưng như Gia đã nói,anh hãy cho Gia hưởng trọn hết cái tuổi thần tiên của mình,để Gia lớn hơn chút nữa,Gia đã lừa gạt anh Huy và chính mình,Gia rất mong anh sẽ chờ đợi và trong thời gian đó anh tiêu xài vào việc học,học cho anh và học để dạy cho Gia nữa ihihi:p,tuy nhiên Gia hiểu tình yêu không là sỡ hữu,trong thời gian đó nếu anh cảm thấy anh yêu một người khác hơn Gia anh cứ báo cho Gia một tiếng để Gia không hy vọng nữa bởi vì hạnh phúc của anh sẽ là hạnh phúc của Gia cho dù Gia không là người đem lại hạnh phúc đó,Gia hy vọng lần gặp nhau kế tiếp của chúng ta sẽ là trong canteen trường và anh em mình lai cụng ly ,ăn đua với nhau như lúc trước,chúng ta hẹn nhau 3 năm nữa nha

VÀ LÍ TRÍ ĐÃ THẮNG TÌNH CẢM,TIỂU GIA CÁT ĐÚNG HAY SAI?UHHUUHMỘT ENTRY VIẾT DÙM...

Comments

Hungtaduyhungtaduy Wednesday, January 2, 2008 6:09:58 AM

Wah, blog co nhieu hinh dep wa!knockout

kimsamsoomaiomi Wednesday, January 2, 2008 11:04:22 AM

Cam on bn da co loi khen tang,Gia rat vui....ihihi

Phó Đức Huywaitwaitwait Wednesday, January 2, 2008 11:37:21 PM

Hi`hi` đồ ngốc nếu nói sớm thì đỡ cho người khác biết mấy,bây giờ anh mới biết đôi khi ngốc cũng nguy hiễm thật,nhưng mà cũng hay hay,được rồi,30 năm cũng được chứ nói gì 3 năm heheh

Phó Đức Huywaitwaitwait Thursday, January 3, 2008 12:45:00 AM

Mà có thiệt là nửa chừng iu người khác cũng được hok đó,tới chừng đó giao trưowc rồi thì không được khóc nghe hhehe,việc này chỉ áp dụng cho Gia thui đóa,chứ anh cấm Gia không được đi tới nửa chừng rồi bỏ ngang,nếu không ta không chỉ bài cho nhà ngươi thi rớt kakakka

kttc04 Thursday, January 3, 2008 7:08:27 AM

Kjm laj change skin a`? lon len mot tuoi nen lam cai gi do cho khac' ha? bua gio it ghe tham blog Kim, hom nay vao thay khac han nhi, thay nhon nhip han len. Chuc Kim mot nam moi tran day hanh phuc va gap nhieu may man nhe...

kimsamsoomaiomi Thursday, January 3, 2008 11:34:10 AM

Dạ em thiệt tệ ghê,lẽ ra kẻ làm em này phải chúc tuổi anh trước mới đúng ihihi,em chúc anh học thiệt giỏi nè,mai mốt tốt nghiệp loại ưu nha,rùi có một tình iu thiệt bảnh nè để anh là xịn nhất luôn...ihihi

kimsamsoomaiomi Thursday, January 3, 2008 11:49:35 AM

Gia nói sao thì sẽ làm zậy,nhưng mà chưa j anh Huy đã hỏi một câu nghe shock wa' trời wa' đất,thui bi dờ khỏi chờ nữa đâu,muốn iu ai thì iu,tui nghỉ wan tâm,xí........

kimsamsoomaiomi Thursday, January 3, 2008 11:52:15 AM

Bộ anh tưởng mình ên anh chỉ bài cho Gia được chắc,ở trong lớp Gia đang xếp hàng chờ Gia nhờ chỉ bài kia kìa,ăn thịt sóc nhìu lắm hay sao mà shock thía không biết,sáng mai zô trường biết tay tui,tui giải quyết một lần cho xong luôn, xía......

Phó Đức Huywaitwaitwait Thursday, January 3, 2008 12:01:24 PM

Hhehehe thui Gia Gia tĩu thư bớt giận,nói đùa tí cho zui ai ngờ phản ứng mạnh zữ,kiểu này sao tui zám iu người khác(sợ Gia chém nhỏ đó thui chứ hok j hết á hhehehe),mà cho anh hỏi là cái" hàng" mà đứng chờ Tiểu Gia Cát cô nương nhờ chỉ bài dài cỡ nào lận zậy,không biết có dài bằng cái "hàng" đứng xếp chờ anh đây chỉ bài dùm hok ha?thui zậy nha,cá độ nhé,hàng bên nào ngắn hơn thì chịu trách nhiệm lo điểm tâm sáng cho người kia chịu hok?mà anh chú thik là tự tay làm đóa nha,suy nghĩ kĩ rùi mới quyết định đóa(hjc anh đã đưa ra một độ lìu lĩnh,ăn zô ngộ độc ko chừng ac ac,heheh lại là nói đùa đóa mà,đứa nào giận là đồ ngốc)

kimsamsoomaiomi Thursday, January 3, 2008 12:03:22 PM

Nhiều chuyện wa' ông ơi,kiu mẹ ông chỉ ông chiên trứng làm diểm tâm cho tui đi là vừa hehehhehe

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28