MỘT ENTRY VIẾT DÙM...
Wednesday, January 2, 2008 12:24:03 PM
CẦU CỨU
Phải,đây là một entry mà Gia viết dùm những đứa em họ của Gia cũng nhưng bao đứa em cùng chung số phận với tụi nó bởi vì tụi nó không có điều kiện tiếp xúc với thế giới ảo mà thực này.Hôm qua nhà Gia có khách,đó là dì bà con cô cậu với mẹ Gia,dì dắt theo hai đứa em họ của Gia nữa,tụi nó nhìn rụt rè thấy thương lắm,những cảnh đó trước đây 24 tiếng đồng hồ trở về trước Gia chỉ thấy trên phim ảnh nhưng không ngờ có một ngày Gia lại gặp thật,Gia phải gọi mãi và cười toe cả miệng tụi nó mới chịu đến nói chuyện với Gia,mà không ngờ nha,tụi nó nói chuyện thiệt tình thấy sợ luôn,tụi nó từ nói từ từ rồi đến hồ hỡi rồi sôi nổi rôm rả luôn hihihi.Nó kể ở dưới quê nó đi giăng câu số 1,Gia nói không tin(ai mà tin nó mới có 12t mà số 1),nó gân cổ lên diễn giãi cách thức như một ông nông dân lão cụ cũng nhờ nó mà bây giờ Gia biết chút ít về vụ câu đó hiihi,mẹ kêu Gia dẫn tụi nó đi chơi công viên,tụi nó háo hức làm Gia cũng nôn nao luôn,tụi nó hết ngắm cái này đến hỏi cái kia làm Gia trả lời mệt nghỉ(nhưng ra dáng chị 2 chỉ bảo cho đàn em cũng thú vị lắm hihi,trước giờ Gia chỉ có một thân một mình buồn lắm:( ).Thằng Tiến đi chơi một hồi quay lại hỏi Gia có máy chụp hình không?nó nói ngày mai phải về rồi nên phải đem dược cái công viên này về quê khoe mấy đứa trong xóm chắc zui lắm zới lại nó không biết chừng nào mới được lên đây,Gia bối rối khi nghe nó trình cái lí do(mà chút nữa là làm cho trái mít ướt Gia chèm nhẹp rồi).Gia ko đem máy ảnh theo nên mới phải đem con dế ra chụp,tụi nó làm kiểu thấy sợ luôn còn hơn người mẫu ihihi.Sau đó tới giờ học bài Gia phải ngừng cuộc vui của tụi nó.Thấy Gia đem bài ra học con Tiền em nó khoe anh 2 của nó học giỏi năm nào cũng có giấy khen nhưng năm nay chắc không có,Gia hỏi tại sao thì nó trả lời dì Gia không cho đi học nữa,nó nói"phải em được đi học như chị Gia thì bắt em đi câu ngày mấy buổi cũng được".Gia nghe xong cảm thấy xấu hổ lắm,vì Gia đâu có học hết sức mình,Gia thường hay nhín thời gian ra đi chơi nên hồi lớp 10 tới giờ Gia xếp khá,nếu đổi lại cho nó chắc nó học dữ lắm.Nó nói hồi trước giờ nó toàn học bổng nên ko tốn bao nhiêu nhưng năm nay giá gì cũng lên,một mình dì Gia không nuôi nôỉ nữa,nó nói mà nhìn buồn lắm,Gia nhìn con Tiền,chắc sau này nó cũng sẽ như thằng Tiến vì giá cả có hạ nhiệt đâu.Gia quyết định nói với mẹ tiếp dì nuôi 2 đứa nó học,nhưng thực sự phải nói nhà Gia cũng đâu phải giàu lắm,nhưng Gia nghĩ Gia sẽ thành công,Gia sẽ vào lớp kêu gọi quyên góp tập vở và quần áo cho tụi nó,tụi nó được chứng nhận hộ nghèo lại có quần áo thì đâu còn lí do gì ko đi học được,nghe Gia nói vậy thằng Tiến nó hớn hở ra mặt,Gia vui lắm,nhưng mà hi`h` thì ra Gia đã cầm đèn chạy trước ô tô,dì của Gia lên đây là vì chuyện 2 đứa nó,mẹ đã sắp xếp hết rồi và Gia được phân công kêu gọi quyên góp để gởi về quê dì Gia cho các em trong xóm,sáng nay Gia đã vào lớp tuyên truyền,bây giờ Gia đang nôn nóng chờ ngày mai "thu thập tình thương" gởi về đây hihh(chắc khỏi ngủ,mà cũng vì 2 đứa tụi nó cứ léo nhéo còn nói nhiều hơn cả Gia,chắc tụi nó mừng h`ih`i,Gia sẽ dạy tụi nó viết blog,chắc tụi nó sẽ sớm xuất hiện trên này thui,để Gia chỉ phải viết dùm một lần thui.Và bây giờ,Gia hy vọng rằng cộng đồng blog Opera chúng ta sẽ lên tiếng và hành động,còn rất rất nhiều các em đang chờ đợi,các anh chị trong lớp của anh baongoc cũng như các anh chị trong phái Độc Cô chúng ta,em rất mong sự viết dùm của em không uổng phí,thế giới của chúng ta sẽ không ảo nếu chúng ta đem giá trị thực đến cuộc sống thực,hãy lập một kế hoạch nhé!