PHÍA TRÊN
Tuesday, February 5, 2008 2:19:43 AM
Nhiều lúc Gia tự nhận thấy mình là một người may mắn,trên con đường đi của Gia từ trước jờ tuy không đủ dài để có thể nhìn lại nhưng có thể ghi nhận là Gia chưa vấp phải một trở ngaị nào,mọi thứ xung quanh Gia thật đẹp,niềm vui đến với Gia nhiều,khi ở nhà,đến trường,hay đặc biệt là trên những trang blog này,Gia chưa đến với nó bao lâu,số lượng emtry còn đếm trên đầu ngón tay,cmm cũng chẳng bao nhiu nhưng đặc biệt những cmm trên blog của Gia đều đem đến cho Gia một niềm hạnh phúc:happy: ,Gia luôn tin đó là sự thật chứ ko hề ảo,vì những cmm đó đều là của anh trai Gia:love: ,của người luôn ở bên cạnh quan tâm Gia:flirt: và một sự bất ngờ lớn nhất là Gia gặp được chị B-T:heart: ,chúng ta có hai sự trùng hợp,một là jống nhau như đúc,hai là cùng chọn...opera(nên mới gặp nhau chứ hihhih),thật sự trong đoạn thời gian này Gia cảm thấy rất hạnh phúc,có nhiều lúc Gia ái ngại những ngọt ngào đến với Gia nhiều quá có khi nào nó sẽ hết và đến lượt những buồn phiền kéo đến,nhưng mà ngốc thật,buồn phiền có kéo đến thì có mọi người bên cạnh rùi Gia còn sợ j ko vượt wa,Gia biết mình đang đứng ở phía trên trên bảng xếp hạng số phận,cảm ơn mọi người đã góp một phần lớn vào thứ hạng đó.Hôm nay là 29 tết rùi,Gia chúc phía trên phía dưới nhà nhà zui zẻ,người người mạnh khỏe,trai gái tươi trẻ,năm mới bóc quẻ,phước độc dư dùng,pháo nỗ đùng đùng,nhà ai cưới gả^^
Huynh Namhuynhnam # Tuesday, February 5, 2008 8:21:15 AM
M a s ktuanlazy # Thursday, February 7, 2008 12:49:50 AM
http://files.myopera.com/tuanlazy/albums/465035/thumbs/IMGO8CDJOMW87.jpg_thumb.jpg -
.Pham.Nguyen # Saturday, February 9, 2008 7:20:14 PM
M a s ktuanlazy # Sunday, February 10, 2008 8:56:50 PM
.Pham.Nguyen # Monday, February 11, 2008 10:40:46 PM
M a s ktuanlazy # Tuesday, February 12, 2008 4:09:21 AM
Nguyễn Thanh Hảinguyenthanhhaidh # Wednesday, April 30, 2008 12:30:19 PM