Wednesday, January 2, 2008 1:03:10 PM
DÀNH CHO NHỮNG CHIẾC XƯƠNG SƯỜN THỨ 6
Hôm nay TGCát giới thiệu đến cộng đồng "những chiếc sươn sườn thứ 6 của ADAM"(theo ai là con chiên) hay còn gọi những nhiễm sắc thể XX(theo ai chuộng khoa học),nói thẳng ra là con gái(heheh như TGC nè),TGC muốn nói ở đây là cách để ra nắng mà không sợ nắng làm sạm da hay nghiêm trọng hơn là gây nám(óe TGC sợ món này lém nè),đừng vội cho là thoa kem chống nắng,vì kem chống nắng thoa lên mặt gây nhờn-một môi trường tốt cho lũ mụn (kẻ thù không soi chung gương với chúng ta)phát triển.Và TGC không vòng vo nữa,đầu tiên nấu hai muỗng trà với một muỗng canh lớn,sau đó chắt lấy nước trộn chung với một ít sữa tươi không đường(có đường nổi mụn đóa nha!),rồi dùng bông gòn thấm nước lau mặt,sau khi lau đến sạch thì nhúng miếng gòn lớn đã cắt sẵn(khoét chỗ con mắt,mũi và miệng nha),và dùng miếng gòn thấm sữa đó đắp lên mặt khoảng 30',rồi sau đó?một làn da trắng mịn không bắt nắng chứ gì nữa,hy vọng cách này sẽ giúp chị em thoải mái chơi tết mà không sợ đen da,cách này hiệu quả thấy rõ(TGC thử rồi mà ihihi),lưu ý là sử dụng sau khi đi nắng về,trước khi đi,ta có thể pha trà để sẵn,khi về là dùng ngay sẽ hiệu quả gập bội,đối với chị em nào đã lỡ có những mảng hơi sậm màu ở hai gò má thì cách này cũng góp phần làm phai mờ đi