Wednesday, 14. October 2009, 03:27:03
Tối qua vợ bảo chồng, mai làm món gà nuôi 6 năm nhé, chồng bảo, thế thì dai nhách, chân đạp tay giằng à

Sáng nay Cún hỏi mẹ, hôm nay ăn thịt gà nhưng con không ăn đầu đâu nhé, bố lại được thể hùa theo, anh iu em từ chân đến cổ, còn cái đầu vứt ẹ nó đi, chưa kịp hết câu thì bị vợ lườm cho một cái dài hai cây số.
Đúng ngày 14.10.2003 tới nay là 14.10.2009, đã 6 năm rồi cơ đấy.

6 năm, giờ này năm đó chú rể và cô dâu đang trên đường ra khách sạn, trước khi tới đó, còn phải vòng ra Vườn hoa con cóc và Nhà Hát Lớn làm vài kiểu ngoại cảnh cho bằng chị bằng em.
6 năm, nhứt định không ra Hà Nội thuê áo cưới mà tới thẳng Xính yêu cầu chuyển cái áo ưng ý ra đó để rồi ra tới nơi, sụt đi 2 ký lô, may mà bóp áo lại kịp.
6 năm, dậy từ 4h sáng để ra Xính trang điểm, được cảnh báo là Xính đánh mặt xấu lắm nhé, 7 lớp phấn lận đó. Ơn trời, đúng ngày trọng đại, thợ chính từ Sài Gòn ra huấn luyện cho các em ngoài này, nhờ thế mà không phải gắn lông mi giả và kẹp một thứ giả nào lên mặt (dù cho đêm trước thao thức ứ ngủ nổi).
6 năm, gia đình nhà chồng ngạc nhiên vì mức độ đúng giờ của dân Hà Thành. Thiệp mời 11h là đúng 11h xe và người ùn ùn kéo tới. Chả bù cho ngày cưới trong Sài Gòn, mời 17.30 thì phải 19.30 mới bắt đầu nhập tiệc.
6 năm, ngày cưới là ngày ký giấy đăng ký kết hôn, cũng lại ơn trời, cưới vào ngày thứ ba nên đúng ngày làm việc của phường, chả có hạch sách nào (có bố vơ là CCB nên cũng nhanh lẹ hơn chăng

).
6 năm, vợ chồng tung tăng về (có bố vơ đi hộ tống

), ghé vào quán ốc PĐTV, chồng làm hai bát, vợ làm một tô kèm thêm đĩa chả ốc.
6 năm, cỗ không thừa, chiều đó bà ngoại lại phải quần quật lo cơm nước cho rể khách và gái rịu măm măm trước khi bay vào Sài Gòn.
6 năm, nhiều thăng trầm, nhiều buồn vui, nhiều chia sẻ và lúc nào cũng luôn cảm thấy hạnh phúc