Skip navigation.

KSB family's blog

Buồn vui lẫn lộn _ lỗn lận :D

Chụp choạch

,

Dạo này em Cún vác máy bao diêm chụp khắp nơi, mẹ lựa giúp em mấy kiểu coi được được nè.

Sắp xếp kinh không :D

Cun 2008

Chụp chân dung cho em Bo nè

Cun 2008

Chụp bà Dung hàng xóm sang chơi với bà nội em

Photobucket

Paparazi quả bà nội đang ngủ :lol:

Photobucket

Tốt nghiệp lớp Chồi 1

,

Cún đã tốt nghiệp lớp Chồi 1 hơn 1 tuần rồi nhưng hôm nay mẹ mới chịu post hình của em lên.

Sáng sớm em đã yêu cầu mẹ làm tóc Natra cho em (kiểu tóc này em chỉ yêu cầu khi đi đến những nơi mà em cho là quan trọng).

Phần thưởng của em khi tạm biệt lớp Chồi

phan thuong cuoi nam - be giang choi 1

Em cùng cô và các bạn (cô chụp ngược sáng nên hơi bị tối)

chup cung co va cac ban - be giang choi 1

Múa hát tập thể

Mua hat tap the - be giang choi 1

Em cùng các bạn trong tổ Gấu (lớp có ba tổ là Chuột, Thỏ và Gấu)

Be giang lop Choi 1

Kết thúc năm học, mẹ thưởng cho em một buổi tham gia ngày hội tiếng Anh ở TT Appollo

Cun xem kich - ngay hoi TA

Coi kịch của NVH TN TP

ngay hoi tieng Anh

Này quà tạm ứng cho tình thêm son

,

Chưa tới ngày nhưng đã nhận được quà.

Em cám ơn anh, chồng yêu của em. Dù giọng em có hơi điêu điêu nhưng là tình cảm chân thật chứ không hề có tí chân giả nào đâu anh ạ flirt

Em đang mày mò sử dụng, thích lắm anh ạ.

Sáng nay em phải lấy 4 ly cafe vừa đen vừa nâu để rửa máy cho sạch. Khổ nhưng mà thấy sướng lắm :D

Em nó đây, sớ ờ sung

Samsung U700 Pictures, Images and Photos

Bonus:

Tối qua Cún lên gác gặp mẹ, thái độ rất nghiêm trọng, mẹ, cho con mượn điện thoại mới của mẹ. Mẹ không đưa vì sợ Cún chưa quen nắp trượt, mẹ bảo, thôi, cái này mẹ không cho mượn được, để lúc khác mẹ đưa.

Rồi Cún nũng nịu, bố mẹ ai cũng có điện thoại, còn con thì không có cái nào, hay mẹ cho con cái điện thoại to của mẹ đi, có gì con còn gọi cho mẹ :eek: Mẹ lại phải từ chối khéo bằng cách bấm số nọ vào số kia cho Cún thấy cả hai cái điện thoại đều đang được sử dụng :D khổ thân Cún với con Nokia đời đầu, không hình, không số, Cún biết là điện thoại hư rồi awww :jester:

Cám ơn tình cảm mẹ dành cho con

,

Mẹ Dương ơi, con cám ơn mẹ nhiều lắm.

Con nít già đời

Dạo này Cún sắp 5 tuổi nên tư duy được kích hoạt của trẻ xem tivi một tiếng một ngày và luôn mồm nói trong giờ ăn cơm.

Mẹ đang chuẩn bị bữa cơm tối, Cún xé kẹo mút ra và dí vào mặt mẹ, mẹ liếm thử đi, rất chi là ngon đấy. Bị mẹ la là tới giờ ăn cơm sao còn lôi kẹo ra, Cún trả lời rất vớ vỉn, con ngậm tí cho thơm miệng, lát ăn cơm cho ngon í mà. :worried:

Rồi mẹ lại bảo, ăn kẹo nhiều là béo phì đấy, còn béo hơn cả ăn thịt mỡ nữa. Thế là mồm ngậm kẹo, chân tay vung vẩy, Cún bảo, thì con vừa ăn vừa tập thể dục, hết cả béo luôn :rolleyes:

Tới bữa ăn, Cún chỉ ăn cơm với nước tương, vừa ăn Cún vừa nói, bà ơi, từ nay bà đừng mua đầu gà, da gà, trứng gà nữa bà nhé. Con sợ mấy thứ đó lắm rồi. Mẹ "phách vị" ngay, lại bạn Bin ở lớp nói phải không, ăn thịt mỡ nhiều mới là béo nhất nàng ạ, còn ăn con nào có hai chân và thịt đỏ thì không sao. Lại trầm tư suy nghĩ, thế thì con suy nghĩ lại, con không ăn thịt mỡ nữa :idea: :faint:

Từ hôm khỏi ốm tới giờ, Cún ăn trả bữa, cái gì cũng ăn, mẹ hỏi, Cún không sợ béo phì nữa à. Cún ráo hoảnh trả lời, cái người con ốm nhách thế này sao mà béo cho nổi, chiều nào mấy con giun nó cũng đòi ăn, sôi cả bụng, con mà không ăn là chúng nó chết đói hết ở trong bụng con đấy :insane: :psmurf:

Chuyện trò độc thoại

Chiều đi học về,

Mẹ, hôm nay con đến lớp Anh Thi nói là kêu mẹ đưa đi siêu thị rồi gặp nhau nhé. Con bảo, mẹ Cún đang bệnh, đi để lây hết à :worried:

Tối ăn cơm xong,

Bà, mẹ con đang bệnh nặng, sốt cao lắm đó, bà nhớ rửa bát phụ mẹ con nha.:eek:

Chuẩn bị giờ ngủ,

Mẹ, mẹ lên gác ngủ đi, con coi tivi chút xíu là 9h con đi ngủ với bà, mẹ cứ yên tâm :ko:

Trước khi tắt đèn,

Bố à, tối bố có về với con chó cún không, không à, bố trực à, thế khi nào bố về, mai à, sáng á. Vâng, mẹ vẫn bệnh, sốt cao lắm, 29 độ liền :yikes: BB bố, hẹn gặp sáng mai :D

Bệnh lăn lông lốc

Nhà có bốn người, theo thứ tự cao thấp, bà, bố, mẹ, Cún. Cơ mà bệnh thì chả theo thứ tự nào cả.

Bố: bệnh một tuần liền. Vừa đỡ xong thì tới Cún.

Cún: bệnh đến nỗi ói liên tục trong hai ngày trời, hai con mắt sâu hoắm. Vừa đỡ được một tuần thì lại bị ho lại, ho chưa đỡ thì chuyển sang bà.

Bà: không ăn không uống, chỉ nằm, mãi cũng mới đỡ ho thì tới mẹ.

Mẹ: nằm nhà hai ngày rồi, chỉ cháo trắng thôi nhưng cũng ói. Vật vờ quá.

Bệnh cũng khám phá ra nhiều cái hay.

Lúc bà bệnh, bỏ ăn, Cún bảo bà phải cố ăn thì mới khoẻ chứ. Như con bệnh ốm nhách ra mà cũng phải cố ăn đây này :D

Lúc bố bệnh, Cún là "quân hầu" chuyên phục vụ múa và hát để bố ăn cho ngon. Lúc nào đi học về là cất cái giọng "bố đã khoẻ chưa, con chó Cún của bố đi học về đây nè, bố ăn gì chưa, nào để con đỡ bố dậy, bố nũng nịu quá, con không biết xúc, bố tự ăn đi cho khoẻ" :D

Lúc mẹ bệnh, Cún ngủ với bà nội và nói thế này, mẹ ngủ riêng nhé, ngủ cạnh con là có bao nhiêu con cúm nó chạy hết sang con đấy, rồi đọc câu vè "con cúm nó ở xứ Nghệ nó bò ra đây", không biết ở đâu ra, nhưng cũng xin lỗi các bạn xứ Nghệ trước :smile:

Thời tiết mau trở lại bình thường đi, chứ nằm quạt thì lạnh mà không bật thì nóng. Ra hiệu thuốc bà bán thuốc kêu, cả Sài Gòn bệnh hết rồi.

Bà đầm hái nho :lol:

, ,

Lại một đêm buôn chuyện trước khi đi ngủ

C: Mẹ ơi, cô H ở lớp gọi con và mấy bạn là "bà đầm thái nho", con đâu có biết thái là gì đâu.

M: (cười như ma làm), nói ngọng còn bày đặt, hái bà ạ. Chắc lại làm gì cà rề cà rề phải không.

C: Dạ, tại rửa mặt lâu cho mấy bạn kia chờ. Thế là cô H bảo, mấy bà đầm hái nho xong chưa :lol:

M: Cô nói thế để nhắc lần sau nhanh lên đó, có một cái bồn rửa mặt thì phải để ý xem có ai đang chờ mình không. Con hỉu không.

C: dạ. Nhưng mẹ ơi, lớp con hôm nay có bạn HL mới tới, khóc không à.

M: Sao mà khóc, sao con không dỗ bạn.

C: Dỗ sao được, con trai mà. Can tội nghịch đồ chơi của cô, thế là bị cô la. Tại bạn mới, bạn chưa biết gì đó mẹ.

M: Thế thì nhớ lần sau chỉ cho bạn biết. Thôi ngủ đi, 9h rồi.

10' sau

C: Mẹ, con ngủ không có được. Mẹ kể chuyện công ty mẹ đi, hôm nay có ai mời mẹ đi ăn nữa không. Sếp mẹ nói tiếng Anh thế nào, nói lại cho con nghe.

M: Bà ơi, khổ quá, ngủ đi, mai kể, có biết là ngủ trễ thì sáng dậy thế nào không.

C: Đau vai, đau lưng, đau hết trong xương :D

M: Thế thôi ngủ đi, sáng mai gặp nhau. BB :devil:

Đám cưới người dưng

Mình thích đi dự đám cưới lắm, khoan nói tới khoản này khoản nọ, mình chỉ chú ý khoản mặc :D

Ở Sài Gòn đi đám cứi là se sua kinh khủng khíp lun á. Nên mình khoái lắm, cả mẹ lẫn con lun, hehe.

Đây là hình hôm cứi em H đồng nghiệp hôm thứ bảy tuần trước nà.

Photobucket

Photobucket

Đây là hình hôm cứi em T đồng nghiệp hôm thứ bảy tuần rồi nà.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Mình còn hai đám cứi trong tháng này, cũng đồng nghiệp luôn, chờ mình khoe ảnh nhé :D

Happy b'day to my sweet Hubby - Entry for May 11, 2009

Mừng Sinh Nhật chồng iu nhé. flirt :wizard: :drunk: :hat:

Thêm một băm, hơi giừ tí nhưng vẫn iu, hehe. :yes:

Công nhận già rồi chỉ còn cái ... tình, chứ giờ bảo nhẩy cẫng lên nói, anh ơi, em iu anh nhìu lém lém, seo mà khó quá dzị. hehe. p: :devil: :heart:

Qùa tặng đây :D, mời hai bố con ra Mỳ Hàn Wuốc nhân cái dịp băm một nhát

SN Bo Cun

Sinh Nhật thì phải có bánh kem :ko:

SN Bo Cun

Bánh kem thì phải có người ăn :lol:

SN Bo Cun

Ăn xong là múa may quay cuồng

SN Bo Cun

Toàn cảnh gia đình "hẹn phút" - tự sướng mí nhau :devil:

SN Bo Cun

P/S: Gửi chồng, mình nói không phải chê, đúng ngày sinh đi húi quả tóc cao như núi Thái Sơn, trông ...húi hoắc à. Lý do đỡ tốn xà bông nghe mà ớn. Xi1iiiiiiiiiii!
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31