Skip navigation.

KSB family's blog

Buồn vui lẫn lộn _ lỗn lận :D

Lễ phép

,

Dạo này Cún lễ phép với mẹ cả lúc trước khi đi ngủ :eyes: thấy có mưu đồ gì le lói ở đây quá :cool:

Đang nằm nghe mẹ hát ru, tự nhiên bật dậy vòng tay thưa, thưa mẹ cho phép con đi uống nước. Lần đó mẹ gật vì nghĩ con khát. Mười phút sau lại vòng tay thưa mẹ cho phép con đi tiểu, ừ thì uống nước xong phải tiểu.

Chưa được năm phút lại...vòng tay thưa mẹ cho phép con đi uống nước p: mẹ thì :zzz: nên đồng ý, đang thiu thiu thì thấy con đang vòng tay ôm mẹ, xin mẹ tha thứ cho con, con trót đổ nước ra nhà ( :faint: :faint: :faint: không dám cáu mà vẫn phải nhẹ nhàng, thôi con ngủ đi).

Mười phút sau, thưa mẹ cho phép con đi uống nước, lúc này mẹ :bomb: :bomb: :bomb: Cún mới thẽ thọt nói, con phải đi lại tập thể dục cho nó ốm bớt :idea: Chài ơi chài, ai chỉ cho con thế hả Cún, đâu có ai chỉ, con tự nghĩ ra vì tối nay con ăn nhiều nên phải đi bộ cho bụng nhỏ lại :left: :right: (thảo nào lễ phép từ tối tới giờ :headbang: )

Ừ thôi, đi thế đủ rồi, không xin phép làm gì nữa nhé, giờ không ngủ, mai dậy muộn hết đồ ăn ráng chịu.

Cún ngủ lúc nào mẹ không biết, chỉ biết sau khi dặn dò con mẹ đã :zzz: :zzz: :zzz:

Mặt nạThung thướng :x

Comments

Napu 29. August 2009, 00:54

Haha, nhờ có bé Cún chắc chị ko còn bị stress nữa heng, em chỉ mới đọc mấy mẩu chuyện nhỏ như vầy thôi mà thấy đầu óc thoải mái hẳn ra, trẻ con có nhiều chuyện đáng yêu quá há chị :wink:

Cún & Nhím 29. August 2009, 01:50

Trẻ con ngây thơ trong sáng, nhìn đời qua lăng kính màu hồng nên cứ rảnh rang hai mẹ con lại "buôn" chuyện với nhau. Gì chứ lo âu sầu muộn là quên hết khi được chuyện trò với con em ạ.

Nguyen Phuong Linh 29. August 2009, 01:59

:lol: :lol: :lol: :lol: Đọc mà buồn cười với chị Cún thế!
Cún ngoan và lễ phép thế thì mẹ có giận đến mấy cũng ko làm gì được Cún đâu :D :D :D :yes:
Em Bông đây cũng thảo mai lắm, làm bô mẹ tức điên lên rồi thỏ thẻ khoanh tay"con xin lỗi bố, mẹ", bố mẹ nghe xong thì người cũng nhũn như con chi chi, chạ làm được gì với Hắn nữa :D

huytun 29. August 2009, 02:51

há há há...ra đây với anh Tũn nhé con :D :D, đang học cũng xin xỏ đủ kiểu, mẹ mới đầu cũng cho, sau thấy có ý đồ, cấm thì anh ý không xin nữa mà anh ý bảo mẹ ác :devil:

Cún & Nhím 29. August 2009, 03:29

ôi dồi ôi, em không dám nói mẹ ác mà em chỉ nói là mẹ dữ như bà chằn thôi anh ạ. Sao giống nhau thế anh ơi :D

Cún & Nhím 29. August 2009, 03:31

Originally posted by mebebong:

Em Bông đây cũng thảo mai lắm, làm bô mẹ tức điên lên rồi thỏ thẻ khoanh tay"con xin lỗi bố, mẹ", bố mẹ nghe xong thì người cũng nhũn như con chi chi, chạ làm được gì với Hắn nữa



Chị này chưa oánh đã "xin mẹ tha thứ cho con", đố thằng bố con mẹ nào dám la lối nó :D

LinhMoon 29. August 2009, 06:49

Con nhà nào cũng ngoan nhờ. Con nhà em khoanh tay thì nước mắt vòng quanh, xin lỗi mẹ đồng thời sau đó nguýt 1 cái dài 3m :zzz: :zzz:
Ôi nghĩ lại lại muốn :faint:

Thỏ- Sóc 29. August 2009, 08:13

Originally posted by kimsonbui:

Chị này chưa oánh đã "xin mẹ tha thứ cho con"


Chị Thỏ nhà này cũng hệt :lol:

Đọc chuyện chuyện Cún mà chết cười :D :lol: :lol:. Lúc mình buồn ngủ muốn chết, thỉnh htoảng nó lại vào xin phép mẹ một cái, ha ha, mẹ S còn nhớ chứ mẹ Sóc chẳng nhở nổi mình nói với nó cái gì, chỉ nhớ lúc đầu còn nhẹ nhàng, tới lần thứ 3 thì gắt lên :bomb: :lol: :lol: :lol:

Đặng Gia Thịnh 29. August 2009, 13:32

Cái vụ.. ăn năn sau khi lỡ ăn nhiều chắc chị Cún học từ mẹ, nhỉ? :D

Nguyen Tran Thuc Anh 29. August 2009, 14:00

Ui chi cun ngoan the,em In cha biet cai gi ca,biet noi xin loi nhung ma ko phai luc nao cung chiu xin loi,thich thi noi ko thi con lau,hu lam

Cún & Nhím 31. August 2009, 01:44

Originally posted by LinhMoon:

Con nhà nào cũng ngoan nhờ. Con nhà em khoanh tay thì nước mắt vòng quanh, xin lỗi mẹ đồng thời sau đó nguýt 1 cái dài 3m
Ôi nghĩ lại lại muốn



Đừng :faint: em ơi , cái này một phần do thói quen của trường học trong này, cứ ra khoanh vào khoanh nên sắp nhỏ nó quen thôi.

Trường ngoài mình ít trường chỉ các con phải khoanh tay nên mẹ cứ từ từ chỉ cho con biết, từ giờ tới 3 tuổi con quen dần, lúc đó mẹ lại thấy :happy: ngay mà :smile:

Cún & Nhím 31. August 2009, 01:48

Originally posted by Socconhonganh:

Chị Thỏ nhà này cũng hệt

Đọc chuyện chuyện Cún mà chết cười . Lúc mình buồn ngủ muốn chết, thỉnh htoảng nó lại vào xin phép mẹ một cái, ha ha, mẹ S còn nhớ chứ mẹ Sóc chẳng nhở nổi mình nói với nó cái gì, chỉ nhớ lúc đầu còn nhẹ nhàng, tới lần thứ 3 thì gắt lên



Khổ tôi có cái tính lẩm nhẩm mấy cái chuyện con Cún để sáng hôm sau post ngay cho đỡ quên, nên... :D

Cún & Nhím 31. August 2009, 01:51

Originally posted by DANGGIATHINH:

Cái vụ.. ăn năn sau khi lỡ ăn nhiều chắc chị Cún học từ mẹ, nhỉ?



Mẹ Cún sợ...nổi tiếng rồi, chưa khảo đã xưng :lol:

Cún & Nhím 31. August 2009, 01:53

Originally posted by ThucAnhHaruko:

Ui chi cun ngoan the,em In cha biet cai gi ca,biet noi xin loi nhung ma ko phai luc nao cung chiu xin loi,thich thi noi ko thi con lau,hu lam



Em mới tập nói mà, mẹ cứ xin lỗi, cám ơn em nhiều là em sẽ quen ngay :smile:

Gau 31. August 2009, 03:36

Chị Cún đểu ghê :D , e Gấu thì chưa thấy lễ phép đâu mà chỉ toàn thấy đầu gấu thui :frown:

Teeth Lee 31. August 2009, 08:52

chài ơi chài, ngoan ghê cơ, iu ghê cơ, lại còn vụ đi nhiều cho giảm kưn nữa chứ, chít mất thôi P:

Mai Nguyen 31. August 2009, 11:26

:whistle: :whistle: Hỏi nhỏ... có phải mẹ nào con nấy không đó :lol:

calvin22 4. September 2009, 15:06

cún dễ thương quá! lễ phép kiểu đó , mẹ đâu nở la con ha chị flirt kiểu ăn nhiều phải đi tới đi lui nhiều , tập thể dục kiểu này chắc học từ mẹ quá ! p:

Cún & Nhím 5. September 2009, 00:39

Originally posted by Bearfamily:

Chị Cún đểu ghê , e Gấu thì chưa thấy lễ phép đâu mà chỉ toàn thấy đầu gấu thui



Em Gấu bé xíu bé xiu thế kia mà mẹ lo em đầu gấu, từ từ mới nền tính được, chị Cún dưới 3 tuổi cũng như một con giặc đúng nghĩa :D

Cún & Nhím 5. September 2009, 00:42

Originally posted by pighavewings:

Hỏi nhỏ... có phải mẹ nào con nấy không đó



He he, mẹ luôn cầm đèn chạy trước công nông :lol:

Cún & Nhím 5. September 2009, 00:50

Originally posted by calvin22:

cún dễ thương quá! lễ phép kiểu đó , mẹ đâu nở la con ha chị kiểu ăn nhiều phải đi tới đi lui nhiều , tập thể dục kiểu này chắc học từ mẹ quá !



Đúng là giống mẹ vụ tập TD :d, mẹ sáng nào cũng dậy sớm, còn con thì bảo chỉ tập được buổi tối thôi, sáng buồn ngủ lắm :D

calvin22 6. September 2009, 19:59

hihi..cái này cún nói có lý nè! giống cô quá con ơi! buổi sáng cô chỉ muốn ngủ thôi :D làm biếng dậy tập thể dục lắm! nên eo óp gì cũng không có hết p:

Cún & Nhím 8. September 2009, 08:28

Originally posted by calvin22:

hihi..cái này cún nói có lý nè! giống cô quá con ơi! buổi sáng cô chỉ muốn ngủ thôi làm biếng dậy tập thể dục lắm! nên eo óp gì cũng không có hết



Cô nói làm mẹ Cún buồn cười quá :D
March 2010
M T W T F S S
February 2010April 2010
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31