Skip navigation.

KSB family's blog

Buồn vui lẫn lộn _ lỗn lận :D

Khi vắng chàng

Đêm thứ nhất em bật dậy hai lần, may quá có con không thôi lại phải bật đèn,

Đêm thứ hai, nhìn đồng hồ ba lần trong một đêm.

.....

Đêm thứ ... cố nhắm mắt từ lúc "chúc bé ngủ ngon", tưởng thông tầm một phát tới sáng, kể ra thì cũng vài đêm rồi còn gì, ai dè.

Đêm nay, như mọi đêm vắng chàng, em mắt chong chong từ 2h sáng, vật vã tới 3h thì với tay bật máy tính, lướt nét.

Chàng cứ công tác biền biệt thế này, chết...hai con mắt em :cool:

Hạnh nhân hạt điều ngào đườngVà con tim đã vui trở lại

Comments

Nguyen Phuong Linh 26. September 2009, 23:21

Chàng mà biết được tình hình này thì phê phại biết :D :D :D

huytun 27. September 2009, 01:52

Vắng chàng là cứ phải ol thì ngủ nó mí ngon :D :D

Chíp & Bin 27. September 2009, 04:51

Ờ chàng ờ nhà nhiều khi tức nổ đóm mắt, dưng chàng đi thì đóm mắt nổ tung tóe
Chàng ơi nà chàng :lol:

Cun - Ngoc Pham 27. September 2009, 07:31

Originally posted by mebebong:

Chàng mà biết được tình hình này thì phê phại biết :D :D :D



Một sáng điện thoại hai lần, cũng không thoả lòng mong nhớ cô ạ

Cun - Ngoc Pham 27. September 2009, 07:33

Originally posted by huytun:

Vắng chàng là cứ phải ol thì ngủ nó mí ngon



Trưa nay đã phải làm một giấc rồi mày ạ, giữ sức cho tối nay thức tiếp

Cun - Ngoc Pham 27. September 2009, 07:37

Originally posted by daolan:

Ờ chàng ờ nhà nhiều khi tức nổ đóm mắt, dưng chàng đi thì đóm mắt nổ tung tóe
Chàng ơi nà chàng :lol:



Giai thoại nhà tao trước khi đi nà;

Anh đi lâu thế, làm nhanh rồi về nhớ
Mày cứ leo lẻo cái miệng, lúc anh ở nhà thì lại bẩu nà ngáy to khó ngủ :devil:
Ơ, thì tao quen ngáy rồi, giờ màn đêm trống vắng, im phăng phắc thì nàm sao ngủ

Thỏ- Sóc 27. September 2009, 08:08

Hôm nay, ngôn ngữ nhà mình đi vắng, mình chỉ biết qua đây ngồi chơi cho ấy đỡ buồn nhà ấy đỡ trống vắng. Khi nào chàng về thì mình cũng ra về, để đằng ấy đi ngủ, nhé :D :D

Cun - Ngoc Pham 27. September 2009, 08:38

Originally posted by Socconhonganh:

Hôm nay, ngôn ngữ nhà mình đi vắng, mình chỉ biết qua đây ngồi chơi cho ấy đỡ buồn nhà ấy đỡ trống vắng. Khi nào chàng về thì mình cũng ra về, để đằng ấy đi ngủ, nhé



Chết, ngồi chờ thế có mà khô xương :lol:

Thỏ- Sóc 27. September 2009, 08:42

Mình kệ :lol:

Cun - Ngoc Pham 27. September 2009, 08:49

Originally posted by Socconhonganh:

Mình kệ :lol:



ngồi chơi, ngáy mấy phát cho miềng ngủ, vật qué :lol:

huytun 27. September 2009, 10:55

Originally posted by kimsonbui:

Ơ, thì tao quen ngáy rồi, giờ màn đêm trống vắng, im phăng phắc thì nàm sao ngủ


tối nay đi ngủ nhớ đeo tai nghe, tao cho nghe ngáy :lol: :lol:, nhụ cho nhon :devil:

Thỏ- Sóc 27. September 2009, 14:39

đã nhụ chưa ấy nhỉ! Hôm nay không có chương trình chúc bé nhụ nhon nhưng có đứa ở đầu cầu HN hát bài "chúc tìn yêu nhụ nhon đấy :D"

Cun - Ngoc Pham 27. September 2009, 14:56

há há, mật báo kinh hoàng :lol:

Thỏ- Sóc 27. September 2009, 15:00

Tình hình mà vẫn còn cười ha ha thế này thì chắc có người phải tua đi tua lại bài hát tới tận ...99 lần :D. Khổ cho cái cổ một người phục vụ cho con mắt của một người rồi :D :lol:

Cun - Ngoc Pham 27. September 2009, 15:41

Mình vẫn chưa nhụ được, bạn Sóc có định tham gia vào dàn hợp xướng hem :lol:

Thỏ- Sóc 28. September 2009, 01:14

hihi, hôm qua bạn Sóc theo tiếng gọi của hai con nên đã theo con bỏ hợp xướng rồi :D

Chíp & Bin 28. September 2009, 01:25

Originally posted by kimsonbui:

Giai thoại nhà tao trước khi đi nà;

Anh đi lâu thế, làm nhanh rồi về nhớ
Mày cứ leo lẻo cái miệng, lúc anh ở nhà thì lại bẩu nà ngáy to khó ngủ :devil:
Ơ, thì tao quen ngáy rồi, giờ màn đêm trống vắng, im phăng phắc thì nàm sao ngủ


Nần sau, nhá, trước khi chàng đi nhớ ghi âm lại tiếng ngáy của chàng, ná :lol:

Cun - Ngoc Pham 28. September 2009, 02:06

Originally posted by Socconhonganh:

hihi, hôm qua bạn Sóc theo tiếng gọi của hai con nên đã theo con bỏ hợp xướng rồi :D



Ác nhá, làm miềng cứ ngồi chờ :D

Cun - Ngoc Pham 28. September 2009, 02:11

Originally posted by daolan:

Nần sau, nhá, trước khi chàng đi nhớ ghi âm lại tiếng ngáy của chàng, ná :lol:



Cơ khổ, quen lai vờ sâu rồi :lol:

Thỏ- Sóc 28. September 2009, 02:28

:D :D :D

Bim-Ti 4. October 2009, 14:49

Em cũng quen vắng chàng rùi. Sanh đẻ hoài vắng chàng quanh năm suốt tháng vì về nhà ngoại ở ké
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31