Dzô viết vài dòng đỡ bùn thui!!! Kết quả Kỳ Thi HK 1 bùn wa . Môn nào cũng ôn cũng luyên thế kết quả thì cứ trái ngược . Môn CD học bài kỹ nhất thì đc có 6,5 . Môn Sinh ko học thi dc 5 . Môn Địa chi? ôn lai. ty' kiến thức thì đc 7,5. Môn Hoá thì đã có sẵn căn bản nên nghĩ rằng thế nào cũng làm đc bài nào ngờ vì ko bít làm nên đã bỏ 1 câu rốt cuộc đc 7,5 .Lý thì ko học thêm ko học bài ko ôn vì nghĩ năm nào cũng ngu Lý có ôn cũng mất thời gian the' nhưng đc những 6,5. Tiếng Anh chẳng biết chẳng hiểu 1 mình tự làm thì đc 4,5 . Văn vốn đã dở nên dc 4. Còn cuối cùng môn Toán ôn kỹ lắm hoc. thêm có gia sư có , nào la hình hoc ko gian . công thức lượng giác . cái gì cũng đã nắm kỹ . cái gi cũng hiểu , thế mà khi Thi vì nghĩ sác xuất dễ chỉ ôn sơ sơ đến lúc làm thì ko biết, lượng giác 3 bài làm đc 1 , hình hoc 3 câu lam dc hết 3 nhung sai 2 trắc nghiệm 15 cau thì làm tự làm dc 10 5 câu đánh bậy nào ngờ đúng đc 1 nữa ; khi fát bài thì thất vọng não nề 3.5 , thật sự ko hiểu học làm gì cho lắm để rồi Thi 3.5 điểm . Thật sự thấy thất vọgn chính mình !!!!!!! BORING !!! SADLY !!!!!
Hôm nay. mùng 6 tháng 1 , tính ra là phải nạp thẻ ( hạn chót để tặng thêm KNB ) thế mà lại ko có dồng nào để nạp. thật nản wá nản . Nhìu lần mún bỏ game thế nhưng lại thấy tiếc.Tính ra thì đồ đạc cũng ko đáng bao nhiu nhưng ko chơi game thì chơi cái gì.Chơi chung với ng` khác ư cũng mún lắm nhưng lỡ cãi nhau thì thế nào . Chơi chung cũng hay nhưng nếu mình ko góp tiền sắm đồ thị mình chỉ là thằng mượn acc thôi . Cuối cùng thì vẫn là acc ng` ta nên khi đòi lại thì mình trắng tay, chả biết chơi gì . Thôi thì ráng chơi tiếp . Bây h tuy yếu nhưng rồi sẽ mạnh. Đồ đạc đã có ng` lo rồi cứ đủ cấp độ là có thể mặc nhưng vẫn cảm thấy nản wá.Nói chung ko chơi game thì biết làm gì đây !!!! :)
Trong lớp mình có 1 ng` bạn thân nhất đó là Ý thân lắm từ nhỏ đến h chưa có đứa bạn nào thân như nó đi đâu cũng đi cùng nó chơi cùng học cùng .Đi ăn hay chơi lúc nào cũng trả tiền .lúc mình trả lúc thì nó nhưng tính ra thì nó trả nhìu hơn mình . Nhà nó xa lắm cách trường học mấy chục cây số lận thấy nó tội wá nên minh hay chở nó ra bến xe bus tuy đoạn đường đó ko xa nhưng cũng đủ để thắt chặt tình bạn của mình với nó. Cũng chính vì thế mà mình và nó mới thân với nhau như vậy. Nhìu lần muốn khuyen nó ráng học đi sau nay cùng làm ăn. Nó có đất mình có vốn cùng nhau làm ăn .Mãi mãi là bạn tốt. 1 phần muốn rủ nó chơi game cùng mình để có gì 2 đứa cùng chơi với nhau cho đỡ bùn, nhưng nghĩ thoáng hơn thì lỡ nó ghiền như mình thì lực học của nó dã yếu lại càng yếu hơn . như vậy thì minh lại ích kỷ wá !!! Thôi thì ko rủ nó nữa. Nhưng ko chơi trò này thì nó chơi trò khác tính ra thì cũng ko ghiền = trò này . Khuyên nó hoc cố gắng vào , nhà thì 4 anh chị em,bố mới mất đc 2 năm , 1mình mẹ nó đi làm nuôi cả nhà 5 miệng ăn , anh cả thì do bệnh từ nhỏ nên bị tật , cả nhà có nó la con trai lớn, sau này nhờ nó cả.Ý à nếu mày lang thang trên mạng ma tìm đc mấy dòng chữ này thì hãy cố gắng mà học nhé.Tao và mày mãi là bạn.forever!!!!!
Còn 1 ng` nữa ko biết là minh thương nó hay ghét nó.Tính tình cũng đc.Nó từng đồng ý là bạn gái mình nhưng chỉ đc có 2 ngày . Sắc cũng đc , tài cũng đc.Đặc biệt là quan hệ bạn bè của nó rộng rãi lắm . Nếu quen nó thì sẽ quen bít đc nhìu ng` khác nữa thế là mình sẽ có nhìu bạn (vì suốt ngay chỉ ở nhà ít khi đi chơi nên bạn bè cũng chỉ giới hạn trong lớp thui )Thấy ng` khác tặng quà minh cũng tặng. Ngày nào cũng nói chiện dzới nó . Thế nhưng chỉ vì 1 cau nói "ko có tương lai đâu . tụi mình ko hợp nhau " thế la xonng. Tính ra nó cũng 4 ban trai rồi mình la thứ 3, ko có cuộc tình nào bền . Nó giỏi Anh . mình khá Hoá . Nó ko hỉu mình giảng lại . kiểm tra nó hỏi mình bày trong khi minh vẫn làm chưa xong bài mình ko bày thì thấy tội vì điểm mấy môn tự nhiên cua nó ko đc cao cho lắm . mà bày rồi thì đên khi kiểm tra Anh minh hok biết gì cả hỏi đến nó thì " bài tui con chưa xong " ..........Điểm mình hơn nó thì minh chẳng nói gì . đến khi nó hơn thì ngồi chảnh khinh ng` khác . Nhiều lúc thấy tức lắm, ngồi học hay chọc nó đầu pẹp , nó đánh mình thì ko sao , mình đánh nó thì nó lại khóc ...........Gặp thì ko sao ko gặp thì hơi hơi nhớ..khó hiểu thật !!!!!!!!
ng` thứ 3 la rùm beeng . Nhà nó nghèo lắm nhưng học giỏi nhất lớp . nó giỏi toàn diện môn nao cũng biết .tính tình cũng đc Đi chơi với nó thì mình bao 5 lần nó bao 1 tình ra dzo nhà nó nghèo nên mình cũng ko trách . Mỗi khi kiểm tra ko trùng đề thì thôi trùng thì no biết gi bày đó ( trắc nghiệm thôi ) còn khi học thi ko biết gì hỏi nó nó bày hết. Nhưng chỉ mỗi tội nó khiêm tồn quá mức tưởng tượng lúc nào cũng cũng " tao ko làm đc bài, tao làm sai đề , tao vẽ hình sai , tao wên mất chõ này chỗ kia" thế ma fát bài ra thì đúng tùm lum toan 8,9,10. Nhìu lúc khó chịu lắm nhưng thấy cũng hài. nó có biệt tài la rất rùm beeng kiểu gì cũng nói đc. Học giỏi chơi cũng giỏi từ nhỏ đến h mình phục nó nhất !!!!!!!
thứ 4 là con mắm tuy khác lớp nhưng quen nó khi học thêm . quen từ hồi lớp 10 . nó cao lắm nhưng cũng ngang mình thôi . tính ra thì con gai cao chừng đó là làm đc ng mẫu rồi. Năm lớp 10 . thấy nó lần đầu tiên khi nó chạy wa lớp mình chơi vì nó quen nhiu đứa lớp mình , mới đầu nhìn đã thấy kết rồi. sau đó đi học thêm lại gặp nó nữa , chẳng dám nhìn thẳng mặt nó , cứ thay ngại ngại thế nào vì ko wen tự nhiên nhìn thẳng vào nó.Có mầy lần nó hỏi bài mình , minh chọc nó , bắt chuyện thế là wen nó . Nó cũng nice . mỗi tội ốm nhách .Kết nó lắm nhưng ko dám nói ra . H nó đã có bạn trai , bùn thật nhưng biết làm sao đc tại mình thôi!!!!!!!
Nguyen Huu Trungkingbooker1991 # Saturday, January 5, 2008 2:06:32 PM
Nguyen Huu Trungkingbooker1991 # Saturday, January 5, 2008 2:09:15 PM
Nguyen Huu Trungkingbooker1991 # Sunday, January 6, 2008 7:40:44 AM
Nguyen Huu Trungkingbooker1991 # Sunday, January 6, 2008 7:42:20 AM
Nguyen Huu Trungkingbooker1991 # Sunday, January 6, 2008 8:14:17 AM
Nguyen Huu Trungkingbooker1991 # Sunday, January 6, 2008 8:31:28 AM
Nguyen Huu Trungkingbooker1991 # Sunday, January 6, 2008 8:39:48 AM
Nguyen Huu Trungkingbooker1991 # Sunday, January 6, 2008 8:48:25 AM