My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

February 11, 2009 Daycon

Trích dẫn từ bài post của bác Laida trong topic Định hướng :
"Còn toán em kèm ở nhà,theo giáo trình nâng dần đến trình độ các cháu chuyên.Ko phải gò ép,nó theo được nên cũng vô tư.Chủ trương của em là ko gò ép,nhưng cũng ko theo trường phái phát triển tự nhiên.Định hướng dần,con có mục đích rõ ràng nên kết quả học tập tốt hơn hẳn những bạn học để biết.Quyết ko cho vào chuyên toán,vì vào guồng ấy đi học thêm tối tăm mặt mũi,ko học thì ko biết dạng bài,học chuyên toán như con gà nhồi,nhồi càng nhiều càng tốt,con nào nuốt được,tiêu hóa được nhiều hơn là giỏi hơn.Xin lỗi một số bác nhé!..
Ngày trước,học chuyên toán ở quận này,lại phải học thêm thày ở quận khác vì thày có nhiều dạng bài lạ hơn.Ngày nay,máy photo nhan nhản,các thày đã già in sách bán ko còn sức để dạy nữa.Em cứ mua những sách đó về dạy con cốt để con phát triển tư duy chứ ko cần thi thố gì hết.Có một lần duy nhất em cho cháu đi thi để chứng minh với con rằng cứ học theo phương pháp của mẹ là được.Lần ấy em mua cho cháu quyển sách của thày Bình dạy chuyên toán TV bảo con cày bừa,hai tháng sau thi học sinh giỏi toán quận, bài khó nhất ít điểm nhất để chọn HSG là bài của thày Bình ko thay số.Sau lần ấy em và con khẳng định phương pháp đúng,nên ko bao giờ đề cập đến vấn đề học thêm nữa."

Trích dẫn từ bài post của bác Laida trong topic Định hướng :

" Lúc còn nhỏ ,em dỗ cháu chăm học để mẹ vui,sau này đi làm nuôi mẹ ko thì mẹ chít... lên cấp 2 bài này ko còn tác dụng thì em bơm vì cháu thích làm cán bộ,học phải giỏi thì các bạn mới phục.Cháu nói thế này" mỗi lần hô các bạn đứng con sướng lắm" Hic.. hic..thế là cháu phải thật cố để được điểm tuyệt đối,đáng nộp bài sớm để hãnh diện ta xong trước thì nay soát kỹ trước khi nộp.Em tranh thủ dạy ngay nào là đọc trước khi cô giảng,về làm bài tập ngay để các bạn hỏi còn biết trả lời..vv.Kết quả cuối năm đó cực kỳ mỹ mãn,các điểm tự nhiên gần như tuyệt đối,các môn khác cũng ko tồi.Bây giờ ngồi nghĩ lại thấy đó cũng là tập dượt cho các lần sau.Hết năm đó em thưởng cho cháu 1 tuần đi trại hè Apolo ở Đầm long,hết 3 M,nhưng kết quả mang lại ko ngờ,cháu cực kỳ thích và quyết tâm học TA,điều gia đình đang thuyết phục.Cứ thế em thừa thắng xông lên,cháu cứ tin là thật,rằng các bạn học thêm ko giỏi hơn vì mất thời gian,rằng cũng chẳng có dạng nào hơn quyển sách này,nếu có hơn thì nước lụt sẽ lút cả làng..vv
Quả thật,nếu trông chờ học thêm thì tính tự học kém,mất thời gian, hiệu quả ko cao.Em thà quay lại học cùng con còn hơn đưa đón chạy sô.Đến năm cuối cấp mới cam go,cả lớp nhốn nháo tìm thày để ôn vào cấp 3.
Trời ơi,giáo dục kiểu gì vậy 9 năm HSGSX thi vào cấp 3 mà sợ bạc mặt,em nghĩ cái này cũng do phụ huynh lo lắng thái quá.Em động viên cháu" kiểu gì con cũng vào AMS3 học Pháp,còn cố gắng và may mắn thì sang Sing học tiếp" .


Trích dẫn từ bài post của bác Laida trong topic Toán Tiếng Anh
Quan điểm của em là khả năng của con là 30%,môi trường của con 30% và cha mẹ quan tâm đúng cách 40% sự thành công.


Kết quả là con bác ấy đã được học bổng A Star và đang học cấp 3 bên Sing , thật tuyệt với phải không chị ? Mong là chị không lung lay ý định
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28