February 10, 2009 Du lich
Tuesday, February 10, 2009 7:50:00 AM
Đã đi
Cửa Lò
Sapa
Cọ Xanh: http://www.coxanhvn.com
Asean Resort: http://www.aseanresort.vn/
Sắp đi
mang túi ngủ và lều trại để ngủ trưa , bánh ngọt đồ ăn và bếp ga du lịch để làm lẩu ??
- Thành cổ Hà Nội
- Đầm Long: http://www.damlong.com.vn. Mùa hè các trung tâm tiếng Anh cũng tổ chức cho học sinh đi nghỉ tại đây: Language Link, ILA, Apollo. Nếu mang đồ ăn theo và tự chế biến ban quản lý sẽ sắp xếp địa điểm và cung cấp nước miễn phí. Có thể mang đồ ăn tự túc. Có công viên nước và trượt nước nhưng mùa này thì đóng cửa.
- Phủ Thành Chương: http://www.greenhanoi.com/index.php?page=detail_event&id=NMTI%3DTODQ%3Dg%3DMTk4NA%3D%3D
- Làng Hoa Tây Tựu và Vườn hoa Hướng Dương - bãi sông Hồng đi đến Cầu Diễn, đi thẳng lên hướng Nhổn, đi khoảng 2 km thôi thì hỏi đường vào làng Tây Tựu, hoặc tên cổ là làng ĐĂm (ở bên tay phải đường em nhé!). tụi chị hôm qua là rẽ vào làng ở lối rẽ đối diện với Cty SEEN (toà nhà bên trái đường,màu trắng, có chữ SEEN ở trên nóc)
http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/946435/trang-10.ttvn
Đi Bát Tràng thì dọc đường cũng nhiều cái hay lắm, cảnh 2 bên thanh bình, nhất là đi qua cầu Thanh Trì có 1 đoạn đê cong 1 bên là bãi thoai thoải, có mấy con bò, 1 hồ nước, cực đẹp. Bên kia cũng là 1 hồ nước, dăm bụi tre, 1 vài cái chòi và đàn vịt, cây cỏ lúp xúp, mùa này cỏ cao cực, đi sướng lắm!
Tới Bát Tràng thì đi vào làng, vào 1 nhà họ làm thủ công xem các công đoạn và thử mình tự tay nhào, nặn, ve, vuốt. Thú vị lắm, các mẫu tha hồ tạo dáng!
Đường đi Bát Tràng có 1 đoạn ngắn choằn, các chị em đi vô tư! Trên đường có mấy hàng ổi ngon lắm, chọn hàng có cụ già bán, yên tâm!
- Bắc Ninh
- Bảo Tàng Dân Tộc Học
- Cổ Loa - Đền Gióng
- Cúc Phương – Nhà Thờ Phát Diệm
- Du lịch Sông Hồng: Dọc Sông Hồng về Phố Hiến
-Thung Nai- Hòa Bình được xưng là Vịnh Hạ Long trên cạn, 2 ngày cũng được mà một ngày cũng ok
- Đường Lâm mùa Lúa Chín
+ Đình làng Mông Phụ
+ Ba nhà cổ: anh Huyến, ông Lê, anh Hùng ( tuỳ điệu kiện có thể thăm thêm nhà anh Lâm )
+ Chùa Mía
- Vườn Quốc gia Ba Vì
- Làng gốm Thổ Hà(vẫn còn giữ được nhiều nét cổ kính của làng quê Bắc bộ) Việt Yên - Bắc Giang http://www.tourdulich.com/webplus/viewer.asp?pgid=5&aid=1443;
- Làng gốm Phù Lãng - Từ HN đi PL chừng 80 Km. Các bạn đi đường 5 rồi rẽ sang QL 1A, chạy một lèo qua Bắc Ninh rồi rẽ sang QL 18, đi tiếp đến khi thấy nhà máy sản xúât gạch ngói hay cái gì đó rất to ở ven đường thì rẽ vào, đi thẳng là tới. Vào Phù Lãng thì nên rẽ vaà Gốm Nhung - rất đẹp và giá trị. Cửa hàng gốm này có biển chỉ dẫn rất rõ ràng khi các bạn vào làng. Sau khi thăm gốm Nhung, các bạn đi tiếp vào Phù Lãng, nhưng chủ yếu ở đó chỉ sản xuất Tiểu, Chum vại thôi. có thể rẽ vào một nhà chuyên sản xuất để hỏi kỹ thuật và xem họ đốt lò....
- Khu sinh thái Từ Liêm, câu cá ở Đông Anh
- Tour quanh Hà Nội: lăng Bác, nhà sàn Bác Hồ, Văn Miếu...
- Làng tranh Đông Hồ
http://www.dulichachau.com/Thong+tin+Du+lich/Danh+thang+Bac+Ninh/lang+tranh+dong+ho+tinh+bac+ninh/
Tháng 12:
Bắc Ninh (Mùa hoa cải, hoa cúc): Bát Tràng, Chùa Dâu, Đồng Kị, Bút Tháp...
Chùa Trầm, chùa Đậu, Chùa Trăm Gian, Chùa Thầy (Hà Tây - 1 ngày)
Mình xin đưa ra một vài địa điểm gọi là còn chút ít những dư vị của làng cổ:
_ Làng Vòng ( nổi tiếng ngày xưa và cả bây h với nghề làm cốm vòng ) Gần ngã tư giao Nguyễn Phong Sắc và Cầu Giấy. Bây h người ta mở một con đường nhựa xuyên thẳng nên không biết còn gì không.
_Làng Nhân Chính: Đi đường Láng đến Cống Mọc thì rẽ vào. Đến ngõ 144 bạn rẽ phải thì sẽ đến một ngôi chùa. Quanh phu vực đấy cũng còn lác đác vài ngôi nhà cổ, nhìn mê lắm
_Làng Cót ( nổi tiếng ngày xưa với nghề làm cót ), cũng như làng Nhân Chính ở trên.
_Làng Phùng Khoang gần khu KTX Mễ Trì của trường ĐH Tổng Hợp, thuộc quận Thanh Xuân.
_Những khu làng trên phố Thụy Khuê và Lạc Long Quân ( ven Hồ Tây ). Quanh đấy thì đình chùa nhiều vô kể luôn.
Ngoài ra nếu bạn chịu khó đi ra các khu như huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Từ Liêm, Thanh Trì thì cũng không thất vọng đâu. Có điều đó là các huyện ngoại thành nên có lẽ kô mang nhiều cái hương vị Hà Nội mà bạn mong muốn.
Cửa Lò
Sapa
Cọ Xanh: http://www.coxanhvn.com
Asean Resort: http://www.aseanresort.vn/
Sắp đi
mang túi ngủ và lều trại để ngủ trưa , bánh ngọt đồ ăn và bếp ga du lịch để làm lẩu ??
- Thành cổ Hà Nội
- Đầm Long: http://www.damlong.com.vn. Mùa hè các trung tâm tiếng Anh cũng tổ chức cho học sinh đi nghỉ tại đây: Language Link, ILA, Apollo. Nếu mang đồ ăn theo và tự chế biến ban quản lý sẽ sắp xếp địa điểm và cung cấp nước miễn phí. Có thể mang đồ ăn tự túc. Có công viên nước và trượt nước nhưng mùa này thì đóng cửa.
- Phủ Thành Chương: http://www.greenhanoi.com/index.php?page=detail_event&id=NMTI%3DTODQ%3Dg%3DMTk4NA%3D%3D
- Làng Hoa Tây Tựu và Vườn hoa Hướng Dương - bãi sông Hồng đi đến Cầu Diễn, đi thẳng lên hướng Nhổn, đi khoảng 2 km thôi thì hỏi đường vào làng Tây Tựu, hoặc tên cổ là làng ĐĂm (ở bên tay phải đường em nhé!). tụi chị hôm qua là rẽ vào làng ở lối rẽ đối diện với Cty SEEN (toà nhà bên trái đường,màu trắng, có chữ SEEN ở trên nóc)
http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/946435/trang-10.ttvn
Đi Bát Tràng thì dọc đường cũng nhiều cái hay lắm, cảnh 2 bên thanh bình, nhất là đi qua cầu Thanh Trì có 1 đoạn đê cong 1 bên là bãi thoai thoải, có mấy con bò, 1 hồ nước, cực đẹp. Bên kia cũng là 1 hồ nước, dăm bụi tre, 1 vài cái chòi và đàn vịt, cây cỏ lúp xúp, mùa này cỏ cao cực, đi sướng lắm!
Tới Bát Tràng thì đi vào làng, vào 1 nhà họ làm thủ công xem các công đoạn và thử mình tự tay nhào, nặn, ve, vuốt. Thú vị lắm, các mẫu tha hồ tạo dáng!
Đường đi Bát Tràng có 1 đoạn ngắn choằn, các chị em đi vô tư! Trên đường có mấy hàng ổi ngon lắm, chọn hàng có cụ già bán, yên tâm!
- Bắc Ninh
- Bảo Tàng Dân Tộc Học
- Cổ Loa - Đền Gióng
- Cúc Phương – Nhà Thờ Phát Diệm
- Du lịch Sông Hồng: Dọc Sông Hồng về Phố Hiến
-Thung Nai- Hòa Bình được xưng là Vịnh Hạ Long trên cạn, 2 ngày cũng được mà một ngày cũng ok
- Đường Lâm mùa Lúa Chín
+ Đình làng Mông Phụ
+ Ba nhà cổ: anh Huyến, ông Lê, anh Hùng ( tuỳ điệu kiện có thể thăm thêm nhà anh Lâm )
+ Chùa Mía
- Vườn Quốc gia Ba Vì
- Làng gốm Thổ Hà(vẫn còn giữ được nhiều nét cổ kính của làng quê Bắc bộ) Việt Yên - Bắc Giang http://www.tourdulich.com/webplus/viewer.asp?pgid=5&aid=1443;
- Làng gốm Phù Lãng - Từ HN đi PL chừng 80 Km. Các bạn đi đường 5 rồi rẽ sang QL 1A, chạy một lèo qua Bắc Ninh rồi rẽ sang QL 18, đi tiếp đến khi thấy nhà máy sản xúât gạch ngói hay cái gì đó rất to ở ven đường thì rẽ vào, đi thẳng là tới. Vào Phù Lãng thì nên rẽ vaà Gốm Nhung - rất đẹp và giá trị. Cửa hàng gốm này có biển chỉ dẫn rất rõ ràng khi các bạn vào làng. Sau khi thăm gốm Nhung, các bạn đi tiếp vào Phù Lãng, nhưng chủ yếu ở đó chỉ sản xuất Tiểu, Chum vại thôi. có thể rẽ vào một nhà chuyên sản xuất để hỏi kỹ thuật và xem họ đốt lò....
- Khu sinh thái Từ Liêm, câu cá ở Đông Anh
- Tour quanh Hà Nội: lăng Bác, nhà sàn Bác Hồ, Văn Miếu...
- Làng tranh Đông Hồ
http://www.dulichachau.com/Thong+tin+Du+lich/Danh+thang+Bac+Ninh/lang+tranh+dong+ho+tinh+bac+ninh/
Tháng 12:
Bắc Ninh (Mùa hoa cải, hoa cúc): Bát Tràng, Chùa Dâu, Đồng Kị, Bút Tháp...
Chùa Trầm, chùa Đậu, Chùa Trăm Gian, Chùa Thầy (Hà Tây - 1 ngày)
Mình xin đưa ra một vài địa điểm gọi là còn chút ít những dư vị của làng cổ:
_ Làng Vòng ( nổi tiếng ngày xưa và cả bây h với nghề làm cốm vòng ) Gần ngã tư giao Nguyễn Phong Sắc và Cầu Giấy. Bây h người ta mở một con đường nhựa xuyên thẳng nên không biết còn gì không.
_Làng Nhân Chính: Đi đường Láng đến Cống Mọc thì rẽ vào. Đến ngõ 144 bạn rẽ phải thì sẽ đến một ngôi chùa. Quanh phu vực đấy cũng còn lác đác vài ngôi nhà cổ, nhìn mê lắm
_Làng Cót ( nổi tiếng ngày xưa với nghề làm cót ), cũng như làng Nhân Chính ở trên.
_Làng Phùng Khoang gần khu KTX Mễ Trì của trường ĐH Tổng Hợp, thuộc quận Thanh Xuân.
_Những khu làng trên phố Thụy Khuê và Lạc Long Quân ( ven Hồ Tây ). Quanh đấy thì đình chùa nhiều vô kể luôn.
Ngoài ra nếu bạn chịu khó đi ra các khu như huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Từ Liêm, Thanh Trì thì cũng không thất vọng đâu. Có điều đó là các huyện ngoại thành nên có lẽ kô mang nhiều cái hương vị Hà Nội mà bạn mong muốn.






