Tuesday, January 13, 2009 8:48:00 AM
Các bố mẹ có sách hay tài liệu, câu chuyện hay ý kiến gì hay kể về sử, địa, tự nhiên và xã hội (đại khái nó tương đương với môn Tự nhiên và Xã hội của các con ấy?) thì share cho mình với.
Lý do là vì mình nghĩ thế này:
- Lịch sử Việt Nam trong chương trình học của bọn mình ngày xưa chủ yếu là nói về các trận đánh, trận thắng trong lịch sử. Cái này rất quan trọng, nhưng có lẽ hơi thiếu phần lịch sử xây dựng đất nước, phát triển đất nước trong hoà bình chăng?
- Địa lý, tài nguyên thiên nhiên: Bọn mình ngày xưa được học là rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu. Nhưng hoá ra không hẳn là thế. Rừng bị chặt trụi rồi lũ lụt liên miên. Biển thì đánh cá gần bờ nhiều quá, mà đánh cả bằng những lưới mắt nhỏ nên bắt cả cá con thì làm sao cá biển nó kịp sinh sôi nảy nở cho người đánh bắt! Đánh bắt xa bờ thì chưa đủ năng lực. Đất thì ngày xưa bọn mình học vẫn nhớ thày cô dạy thâm canh tăng vụ nên sản lượng tăng , coi như đó là một niềm tự hào. Nhưng nếu như vậy sẽ không có lúc cho đất nghỉ, đất bạc màu hết sau này còn tạo ra năng suất cao được không?
- Môi trường: ngày xưa mình học con người cố gắng chiến thắng thiên nhiên. Nhưng có thực sự lúc nào cũng cứ chiến thắng thiên nhiên mới là điều đáng tự hào không? Hay cần phải học cả những "tác dụng phụ" của việc chiến thắng thiên nhiên nữa? Như sau vụ động đất ở Trung Quốc vừa qua người ta đã có ý kiến về việc có thể là xây nhiều đập nước lớn thì áp suất nước quá lớn ở hồ sẽ làm cho động đất xảy ra nhiều hơn. Mình đã từng cảm thấy rất tự hào về sức mạnh của con người khi đứng trước những công trình lớn, nhưng sau này lớn lên mình mới biết được rằng có thể con người phải trả giá cho việc khống chế thiên nhiên.
Mình hay bị con hỏi, mà nhiều lúc không biết nên kể cho nó, trả lời nó hoặc hướng dẫn nó tự tìm hiểu theo hướng nào. Mình muốn tránh nhận thức một chiều cho nó nên chạy lên đây hỏi kinh nghiệm các bố mẹ , rất mong được các bạn chia sẻ.
Cám ơn các bạn nhiều. |
| |