April 17, 2008 Udon
Thursday, April 17, 2008 10:26:00 AM
Còn đây là Udon mình học từ blog em Trang. Chị cảm ơn em cho liều lượng nhe
Nguyên liệu (dành cho 2 người)
- Bột mỳ (All purpose flour)...200g
- Muối...1 thìa cafe
- Nước ấm(khoảng 40 độ)...100g
- Bột năng...1 chút
Nguyên liệu (dành cho 2 người)
- Bột mỳ (All purpose flour)...200g
- Muối...1 thìa cafe
- Nước ấm(khoảng 40 độ)...100g
- Bột năng...1 chút
1. Trộn bột mỳ và muối thật đều cho từ từ nước ấm vào nhồi bột thật kỹ bằng tay đến khi bột không còn dính vào bát.

2. Ủ bột trong khoảng 2 giờ.
3. Lấy bột, cán mỏng khoảng 3mm

4. Rắc bột năng lên bề mặt bột đã cán mỏng, gấp làm 3
5. Dùng dao thái bột thành các sợi nhỏ (dày hơn sợi phở Việt Nam một chút)

6. Đun sôi khoảng 2000ml nước, thả các sợi mỳ vào nồi nước, luộc trong vòng 12 phút.
Và đây là mình chế biến cho con gái bằng nước luộc gà làm ruốc và crabmeat. Mọi người thấy cái bàn kinh dị không, ba của bé Tú dứt khoát không mua bàn mới đến chừng nào hai đứa ngồi ăn không khều cái này cái nọ, hay lấy bút viết vẽ vào bàn hay lấy đồ quẹt tùm lum trên bàn chỉ khổ Mẹ chúng nó chán cái .. bàn quá.

Còn mình thì xơi Udon với 1 lát bánh mì và nước bò kho còn dư hôm qua. Đăng muốn ké chụp hình vì sao không chụp gì cho em hết

NHÌN UDON HƠI CỨNG PHẢI KHÔNG BÀ CON, CHÍNH XÁC MÓN NÀY SAU KHI NHỒI XONG PHẢI BỎ VÀO BỊCH NI LÔNG, VÀ DÙNG CHÂN DẪM LÊN CHO ĐỀU BỘT NỮA KIA NHƯNG RÒM KHÔNG LÀM






